Chị ơi chị sinh dịch vụ hay thường đấy ạ? Giá khoảng bao nhiêu đấy ạ? Nếu sinh dịch vụ có hỗ trợ bảo hiểm không chị nhỉ?. Em giờ mới tập đầu cũng tính sinh ở đây.
Mình vừa mới sinh tuần trước khu sinh thường A2 sản hà nội Mình làm hss ở tuần thứ 37, do ko có giấy chuyển viện nên khi làm hss ko đc trừ BH, mình làm ở nhà C tổng hết gần 1tr Hôm sinh thì mình vào thẳng cấp cứu nhà C khám chuyển dạ, rồi đưa thẻ bảo hiểm kẹp 200k vào đấy rồi nhờ cái bà ngồi bàn tiếp nhận ghi cho bảo hiểm đúng tuyến. Còn mẹ nào có giấy chuyển viện thì ko cần fai kẹp tiến sau khi khám chuyển dạ thì đi đóng viện phí ứng trước 6tr + 123k tiền siêu âm và khám. Đóng viện phí xong sẽ vào phòng siêu âm, mang kết quả siêu âm về phòng cấp cứu để hoàn thiện thủ tục nhập viện. Y tá sẽ đưa mình sang khu A2 (khu sinh bảo hiểm), sau đó vào phòng đẻ bs sẽ khám trong 1 lần nữa xem tử cung mở mấy cm. Mở ít thì sẽ cho mình về phòng chờ đẻ. Tại phòng chờ đẻ thì 1h sẽ có người đo tim thai 1 lần, 2h sẽ được gọi vào phòng đẻ khám trong lần nữa Khi nào mở được 4cm thì bs sẽ cho lên bàn đẻ luôn. Ngày trước vào phòng đẻ mình fai mang bỉm, nhưng bjo bv ngta phát cho nên ko cần fai mang bỉm vào nữa. Sau khi sinh em bé, bs sẽ cho em bé nằm trên bụng mẹ skin to skin 1 lúc rồi mới đưa bé đi So với hồi sinh bé đầu năm 2014 thì bây giờ mình thấy pshn dịch vụ tốt hơn rất nhiều, mặc dù mình sinh bảo hiểm. Phòng đẻ sạch sẽ, các bs y tá hộ lý nói rất nhẹ nhàng, cũng rất tận tình. Ngày trước sinh bé đầu mỗi lần vệ sinh mẹ và tắm con đều fai nhét 10k-20k. Nhưng bjo mình nhét họ ko lấy nên mẹ nào đẻ thì ko cần fai nhét tiền nữa nhé Tổng chi phí đẻ bảo hiểm của mình gồm: 2300k (sàng lọc sơ sinh: lấy máu gót chân, kiểm tra tim, siêu âm thóp, siêu âm bụng em bé) + 250k (đo thính lực + siêu âm mẹ xác định sản dịch) + viện phí hết tổng là 3194k Cái sàng lọc sơ sinh có nhiều gói cho các mẹ lựa chọn, minh chọn gói toàn bộ luôn ko bỏ j cả Tiền cảm ơn bác sĩ 1tr + 500k tiền nhờ vả người quen (mình nhờ 1 chị y tá lo cho) Tiền thuốc mẹ + con 1,6tr, tiền giường 300k Tổng tất tật hết 6,7tr đẻ thường. Còn đẻ mổ thì mình ko biết vì cả 2 đứa mình đều sinh thường
Thanks mn nhiều nhiều. Nghe mn nói cũng thấy khác hồi 2015 m sinh. Mở 4p vào fòng đẻ chắc vẫn fải chuyền thuốc chứ mn? Hay vẫn đợi mở đủ vậy? Sang tháng m sinh, ko bít có đông lắm ko, 1 giường 2 mẹ thì cũng chật!!!
Mở 4cm ko fai chuyền j cả, lúc mình mở 4cm bác sĩ bấm ối, bắt đầu từ lúc đấy cơn đau dồn dập hơn và chỉ 20’ sau là mình đẻ rồi Nếu mn chịu đau được thì đừng tiêm gây tê màng cứng nhé. Thuốc đấy nhiều tác dụng phụ lắm, chính cái bà y tá ở pshn bà ấy khuyên mình thế, nên mình cố gắng chịu đựng. Cũng may là mình đẻ cũng nhanh. Mình đẻ ban đêm vắng lắm, mình nằm 1 giường, người nhà 1 giường bên cạnh luôn
Hic đợt e đẻ vào mở 2p cho lên truyền thuốc từ nửa đêm đến 7h sáng con mới ra. Nghĩ lại vẫn sợ. Mở 7p e ko chịu đc fai tiêm gây tê màng cứng. E cũng ước đẻ nhanh như mn. E fai nằm 2 mẹ 1 giường. Đã chật lại đau chả ngủ đc. Cũng may sinh thường chỉ fải nằm 1 đêm.
Hồi mình đẻ đứa đầu cũng thế đấy. Nằm truyền dịch kích đẻ 6h đồng hồ mới đẻ. Mà hồi đấy xin bs cho tiêm gây tê màng cứng bs còn ko cho tiêm cơ vì tử cung của mình ko mở, đành vật vã 6h trên bàn đẻ Nhưng lần đẻ thứ 2 dễ hơn hẳn mn ah, cơn đau đến nhanh đẻ cũng nhanh. Nên mn yên tâm lần này chắc chắn mn đẻ dễ hơn lần trc
Bạn sinh mổ hay sinh thường ở C vậy bạn, mình cũng dự định sinh ở C mà nghe nói đông lắm phải ko bạn. Lúc vào viện để sinh thì mình vào khu nhà nào hả bạn
tớ mổ chủ động lần 2 sinh theo bảo hiểm dc 40% xin nằm giuong dv 600k/ngày rất ok 4 ngày là dc rồi tớ CÒN BỒI DƯỠNG BSI MỔ VÀ EKIP 5TR TỔNG THIỆT HẠI TẤT CẢ CHƯA TÍNH ĂN LÀ 12-13TR
M sinh thường khu a3 chỉ duy nhất 1tr cám ơn bs. Giờ đẻ ở viện HN dễ chịu hơn nhìu rồi. Bs cũng nhẹ nhàng.
Cũng vì quá đắt, mà mình tập đầu sinh cũng dễ, sinh thường ở viện đúng 1 hôm. Nên đang phân vân k biết chọn cái nào.
Si Sinh thường đi bạn. Đứa đầu dễ rồi đứa 2 dễ hơn. Nễu bạn ko cách wa 5 năm. Mà sinh thường jo m thấy cũng dễ chịu nhiều rồi. Bất tiện khoản ng nhà chăm theo giờ thôi