Hôm Tết e về quê có qua nhà con bạn chơi. Con nó nay 15 tháng rồi mà vẫn chưa biết đi các mẹ ạ. Không biết có phải do ông bà cưng cháu quá k chịu bỏ xuống hay do bé chậm đi mà đến giờ vẫn chưa đứng chựng được luôn. Cứ ẵm suốt ngày thấy oải quá các mẹ ạ
không sao đâu bạn ơi. đừng lo quá. à, hay bạn mua cho bé xe tập đi thử xem nhé. cái đó giúp bé dạn đi hơn
Chịu khó cho bé ra ngoài chơi, khi ra ngoài chơi có mang xe tập đi giờ trên thị trường có nhiều loại nên mẹ dùng loại nào cảm thấy ổn và an toàn cho bé. Ra ngoài chơi bé có không gian và nhìn các bé khác nên biết đi sẽ rất nhanh. Như bé nhà mình hồi 12 tháng là mình cho ra ngoài chơi, thế hôm đấy bỏ tay ra thế là bé tự đi và đi chậm thôi.
Bé con nhà tớ đc 10 tháng cug đi vững rồi do bé nhà t hiếu động vận động nhiều nên trv cứng hơn các bạn khác. Nhưng t đọc đc trong sách thì việc con chậm ngồi, bò, đi, nói cũng ko quá quan trọng đâu. Mình cứ theo dõi để xem là do bé lười làm những việc đó hay thể trạng yếu quá hay thiếu gì đó thì mình mới đáng lo. Chứ nhiều bạn cứ để cứng hẳn mới đi xong là đi nhanh luôn ko ngã với đụng gì nhiều.
Mình thấy 15 tháng mà chưa đứng vững là cũng cần phải kiểm tra đấy. Xem các yếu tố khác xem nói và cảm xúc của con thế nào?
Ngày xưa Thánh Gióng 3 tuổi vẫn chưa nói mà bạn! . Đừng quá lo lắng bạn nhé, trẻ con mỗi bé một kiểu sinh lý riêng, hãy để con phát triển bình thường. Hàng xóm nhà mình có cu tý hơn 2 tuổi không nói năng gì, ông bà bố mẹ cũng đưa đi khám rồi bác sĩ nói là rối loạn ngôn ngữ, nguyên nhân chính tới từ cái iPad. Hix!
Chẳng sao hết. Gái lớn nhà tớ 17 tháng mới đi được đấy. Bgio 8 tuổi rồi, còn nhanh nhẹn tháo vát và thông minh hơn các bạn cùng lớp nhá. Nguyên nhân là tại con đầu cháu sớm, ông bà bố mẹ cưng nựng bế ẵm nhiều nên bé ko có cơ hội tập đi. Mua cái xe 3 con chim, quăng ra chỗ rộng rộng khoảng 1 từân là chạy huỳnh huỵch ngay. Zai bé nhà tớ cho tập xe con chim từ 10 tháng, đúng 1 tuổi là chạy rầm rầm kga2sp nhà. Mẹ nó cứ an tâm
Mua xe tập đi nhanh biết đi lắm bạn ạ. Con t trước 15 tháng trả chịu đi mua xe về 1 tuần là bạn ấy biết đi.
bé nhà mình đi xe 3 con chim 3 tháng rồi, mà vẫn chưa biết đi, tự đứng lên ngồi xuống thành thạo rồi mà ko chịu bước, cứ bỏ tay ra là ngồi xuống bò ko chịu bước, bây giờ cũng 15 tháng rồi, lo quá