Em ko quá khéo léo nhưng cũng biết có ý thức, mẹ ck tương lai của e ngày trc rất vui vẻ, thoải mái...xong từ hồi có chị dâu + có biến cố xảy ra, mẹ với chị dâu chiến tranh lạnh dai dẳng, thành ra mẹ khó tính, bây giờ e sắp về làm dâu, mẹ cứ xét nét em, kiểu như đề phòng để ko giống như chị dâu ấy. Bố thì hiền, mẹ thì hơi mạnh tính. nói chung bố mẹ nghỉ hưu, tốt tính lắm ạ. Mỗi lần e về nhà, mẹ hay chỉ đạo e phải làm thế này thế nọ, ko ai làm vừa ý mẹ kể từ việc nhặt rau quét nhà. CK e thì dám bật lại chứ e đâu dám, lắm lúc nghĩ đến chuyện về nhà là chẳng muốn về, căng thẳng lắm. Em phải làm sao để mẹ đỡ khó tính với e ạ? Sắp cưới có căng thẳng lắm ko ạ? Nhiều cặp đôi đến giai đoạn cưới xin bị mâu thuẫn giữa 2 nhà quá nên hủy hôn, làm thế nào để tránh tình huống đó
hihi,,, biết tính mẹ chồng rồi thì dễ sống thôi b ạ,, cứ làm theo ý bà cho bà vừa lòng... xong sau này ko để ý nhiều nữa đâu. M thì lấy ck ko ở cùng bm ck nên cũng chẳng biết tư vấn,, Tết nhất về thì chỉ mấy hôm nên m cứ chăm chỉ, chịu khó tí mà ông bà cũng dễ gần
trước khi cưới bạn tiếp xúc nhiều với mẹ chồng nhỉ Mình thì trc cưới tiếp xúc k nhiều lắm, có 1,2 lần ăn cơm cùng rồi về quê chơi thôi cho nên cũng k có vấn đề gì. Sau về sống thì hiểu hơn, nchung mc nào cũng thích con dâu nghe lời rồi chịu khó dọn dẹp... Mình cứ sống với cái tâm mình là đc em ạ, đối xử tốt với bà, tình cảm với bà thì cũng sẽ nhận lại được như vậy thôi. Mc k quá đáng sợ, điều đáng sợ nhất là chồng k thương mình em ạ
Quan điểm và suy nghĩ của em như thế này ạ. Thật ra chị đừng nghĩ như thế. Chị nghĩ như thế nên mỗi hành động đều không thoải mái. Mẹ đẻ mình hay mẹ nào cũng sẽ phản ứng đề phòng sau khi có biến cố. nên đừng đặt nặng quá vấn đề mẹ chồng nàng dâu. Cứ sống tn mà đúng và thoải mái thôi.
Hồi mình chuẩn bị cưới cũng đơn giản lắm vì chỉ tới nhà chồng lúc gặp mặt và lúc đón dâu về nhà chồng thôi. Còn sau khi cưới thì mình đi làm từ sáng tới tối về thì đã có cơm nước rồi. Nên không có va chạm gì với mẹ chồng nhưng sau khi có em bé và thời gian ở nhà với mẹ chồng là 6 tháng thì bắt đầu các phát sinh.
em cũng sắp cưới,lo nghĩ đủ thứ chuyện trên đời.mà ai cũng bảo cưới rồi chán lắm không còn được như lúc đang quen nên e thấy nản quá cơ.
thấy rất bận rộn phải lo rất nhiều việc không biết các mẹ như thế nào chứ mk thấy áp lực quá trời sắp chuyển sang một cược sống mới khác hẳn khi mk ở cuộc sống độc thân.