Chào các bố các mẹ! Trong nhà mình có bố mẹ nào làm bảo hiểm hoặc đã mua bảo hiểm rồi tư vấn giúp em với. Bé nhà em được 27 tháng rồi, em luôn nghĩ về con và muốn dành cho con điều kiện tốt cho việc học hành sau này. Vậy nên em đang rất quan tâm đến bảo hiểm để tích lũy tài chính sau này cho con học đại học. Các bố các mẹ có kinh nghiệm tư vấn giúp em về loại hình bảo hiểm phù hợp, mức phí đóng theo tháng, kỳ hoặc năm. Em biết ơn mọi người!
Bạn tham khảo thông tin sp bên mình nhé! Bạn quan tâm thì ibox nhé. Cảm ơn bạn PHÁT LỘC ĐĂNG KHOA - "Trao yêu thương, đón nhân tài". Giải pháp đảm bảo tương lai học vấn tối ưu cho con trẻ. ☘️☘️ Chỉ cần tích lũy 1.5tr/ tháng có ngay 1 sổ tiết kiệm 300tr cho con. Đồng thời bảo vệ kép cho cả mẹ và con. Minh họa con 2 tuổi. Bố/mẹ 35 tuổi Quỹ học vấn CAM KẾT 390 triệu Quà tặng tân khoa: 15 triệu (chỉ cần con đỗ vào 1 trường đại học hoặc cao đẳng bất kì trong nước hoặc quốc tế. Không cần top thủ khoa). Hỗ trợ chi phí nằm viện cho bé 500k/ngày. Tổng quỹ nằm viện lên đến 450tr Hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho bé lên đến 300 tr Ví dụ: Sai khớp, bong gân: 6 triệu Cắt amidan, mổ ruột thừa: 15 triệu .... Bệnh hiểm nghèo dành cho trẻ em lên đến 200 triệu Bảo vệ sinh mạng 24/24 ( Tử vong/ thương tật toàn bộ Vĩnh viễn cho con): 300 triệu ĐẶC BIỆT QUỸ BẢO VỆ KÉP CHO BÊN MUA BẢO HIỂM Nếu BMBH tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn : Miễn toàn bộ phí còn lại phải đóng của hợp đồng mà quỹ học vấn 405 triệu, quỹ phẫu thuật của con vẫn GIỮ NGUYÊN. Đồng thời công ty sẽ trả 300tr chia đều cho các năm cho đến khi con 18 tuổi. (Người cha người mẹ thứ 2 sẽ đồng hành cùng con). Nếu BMBH không may ung thư: Trả ngay 300 tr Miễn toàn bộ phí còn lại phải đóng của hợp đồng mà quỹ học vấn 405 triệu, quỹ phẫu thuật của con vẫn GIỮ NGUYÊN. Tổng quyền lợi của hợp đồng lên đến: 1.655 triệu mà bố/mẹ chỉ cần tiết kiệm 60.000đ/ngày. ☔⚡ Đảm bảo 1 tương lai vô cùng chắc chắn cho con trẻ trc mọi rủi ro của cs. Dù có rủi ro nào xảy ra, vẫn có BH chăm sóc cho bé thay bạn! Liên lạc ngay để được tư vấn miễn phí: 0978.351.198
Nên đóng bảo hiểm cho mình (bố mẹ của bé), chẳng may mình có vấn đề gì thì có tiền bảo hiểm cho con. Đấy là mình nghĩ thế hihi Còn có điều kiện hơn nữa thì tham gia gói như bạn bên trên chia sẻ, liên quan đến học hành và chăm lo sức khoẻ cho con.
Tham gia bảo hiểm là rất tốt. Hiện nay thì cũng rất nhiều công ty cung câp sản phẩm có thể đáp ứng được nhu cầu của bạn. Nếu bạn cần được tham khảo 1 giải pháp có thể inbox mình tư vấn chi tiết
Cảm ơn sự tư vấn nhiệt tình của bạn. Mình sẽ tham khảo thêm và liên hệ với bạn sau nhé. Cảm ơn sự góp ý của bác nhé. Em cũng nghĩ như vậy, nên đang tìm hiểu về cái này.
mn nghĩ quá đúng luôn. Vì các bố mẹ chưa hiểu lắm về BH nên giờ toàn mua cho con trước vì thương con mà. Nhưng ý nghĩa nhân văn đầu tiên của BH là bảo vệ cho người trụ cột gia đình, lỡ trụ cột có bị làm sao thì con cái có 1 khoản tài chính để tiếp tục cs, học hành. Nếu có đk nữa thì mua cho mỗi ng trong gđ 1 gói. Tất nhiên nếu mua cho con thì sẽ có 1 sp bổ sung để hỗ trợ đóng phí hoặc miễn đóng phí BH trong trường hợp bố mẹ gặp chuyện rủi ro, nhưng hạn chế là giá trị hợp đồng phải đến đáo hạn con mới đc nhận
Mn là một người mẹ tuyệt vời. Bên Dai-ichi cũng có gói mua cho con từ 1 tháng tuổi với đầy đủ quyền lợi BH y tế cao cấp, tai nạn, bệnh hiểm nghèo. Tuy nhiên nếu mn chưa mua BH cho bản thân thì mình tư vấn cho mn là nên mua BH cho mẹ, sau đó đính kèm thẻ Chăm sóc sk cho con. Nếu số phí mỗi năm 30tr thì con bạn sau này sẽ đc quyền ưu tiên tuyển sinh ở hệ thống Đại học quốc tế Laureate ở Mĩ, Úc, 20 tr thì ở Thái lan, nếu tham gia mức phí ít hơn thì sau đáo hạn mn cũng có 1 số tiền kha kha cho con học ĐH trong nc, quan trọng là cả mẹ và con đều đc bảo vệ.
hình như mình bị nhầm, đây là ông bố tuyệt vời chứ ko phải ng mẹ tuyệt vời ), nếu bố nó muốn tham khảo sp của Dai-ichi có thể inbox mình thông tin ngày sinh của bố và bé, đ/c mail mình sẽ gửi bảng minh họa chi tiết cho bn nghiên cứu nhé.
Cái này còn tùy thuộc vào từng nhu cầu của mỗi người. Đặc biệt, hiện nay có những gói bảo hiểm đáp ứng luôn được cả 2 yêu cầu đó được bạn nhé. Để hiểu rõ nhất thì các bạn tốt nhất là gặp tư vấn là ok nhất. Chứ tham khảo trên này chỉ là 1 phần thông tin thôi
Cảm ơn bác đã chia sẻ, em là bố của con vợ em ạ Bố mẹ nào cũng mong dành cho con những điều tốt đẹp nhất có thể.
Mình nghĩ hiện nay các Công ty bảo hiểm đều có gói phù hợp như yêu cầu của bạn, chỉ khác là bạn tìm hiểu và lựa chọn Công ty bảo hiểm và tư vấn viên phù hợp thôi. Mình cũng như các mẹ ở trên đều chân thành khuyên hãy mua BH ưu tiên bảo vệ cho cha mẹ là người trụ cột trước. Hoặc bên mình có gói sản phẩm bảo vệ cả bố mẹ và con cái trong 1 sản sản phẩm. Bạn quan tâm Manulife xin vui lòng liên hệ hoăc mình sẽ inbox cho bạn. Cảm ơn bạn
Có điều kiện thì cũng đã đủ lo cho gia đình, cũng tự chi trả các chi phí khi ốm đau ... càng không có điều kiện càng cần tham gia vì: 1. Người không có điều kiện là người khó khăn nhất khi phải chi tiêu tới tiền nhất là chi cho sức khỏe 2. Người không có điều kiện thì dù có muốn nhưng ít người dám cho vay hoặc cho vay nhiều khi ốm đau 3. Hiện nay có rất nhiều gói bảo hiểm chỉ vài trăm nghìn cũng có thể tham gia được Hãy xem nhu cầu của mình là gì và liên hệ tư vấn => lựa chọn gói phù hợp nhu cầu, kinh tế ...
Chào cả nhà Mình là Trang, hiện đang là Trưởng nhóm kinh doanh của Công ty Manulife Việt Nam Mình nghĩ trong diễn đàn này, hẳn các bạn đã là bố, là mẹ ai cũng có những băn khoăn như sau: Khi đứa con bé bỏng chào đời, là bố mẹ, bạn vui vẻ và hạnh phúc theo sát từng bước con trưởng thành. Nhưng rồi một ngày bạn kinh ngạc phát hiện ra đứa con bé bỏng ngày nào đang dần xa cách mình hơn. Dường như bạn không thể lại gần, không thể hiểu nổi con nữa. Từ khi nào mà con bạn từ trường học về nhà là trốn trong phòng một mình chơi xếp hình, xem phim hoạt hình... Đứa con ngày nào cứ thấy bạn là líu la líu lo đâu mất rồi? Bạn nghĩ rằng, lớn lên con sẽ khác thôi, nhưng rồi đến lúc con đã mười mấy tuổi, bạn lại càng thấy con trầm lặng hơn. Từ bao giờ mà con bạn trở nên khó đối phó đến vậy? Bên cạnh có đầy đồ chơi và đồ ăn mà con vẫn cứ kêu chán, rằng không có gì chơi, rằng đồ ăn không ngon, cứ đòi bố mẹ đưa đi mua. Chỉ cần thấy thứ mình thích là đòi bằng được, khi chưa đạt được mục đích thì không chịu thôi. Mặc dù những thứ đó mua về chỉ một, hai ngày là con lại chán và ném vào một góc. Từ khi nào mà đứa trẻ thông minh chăm học lại bắt đầu trốn học? Nếu không phải cô giáo tìm đến nhà thì chắc hai, ba tháng sau bạn cũng không biết! Tại sao con không chịu hiểu rằng để tìm được một gia sư tốt,cha mẹ đã phải mất bao nhiêu công sức, tiền bạc? Hàng ngày, cha mẹ phải tất bật làm thêm là vì ai? Thấy được những băn khoăng của các bậc cha mẹ như vậy, Công ty Manulife Việt Nam đã tổ chức 1 buổi hội thảo để trao đổi về những vấn đề này Chương trình thiết kế ra dành riêng cho bạn - những người làm cha mẹ, để bạn thêm HIỂU MÌNH và từ đó HIỂU CON. -> Đến đây để bạn gặp gỡ thêm những người bạn mới; -> Đến đây để cùng lắng nghe, đặt câu hỏi và giao lưu trực tiếp với các diễn giả hàng đầu về lĩnh vực tâm lý con trẻ; -> Đến đây để đón nhận những món quà vô giá không thể đong đếm bằng tiền -> Và đến đây để mang về thật nhiều tình yêu thương và trách nhiệm. ... và cả cơ hội 100% có thật với những phiếu rút thăm may mắn có thể tính bằng tiền, thậm chí rất nhiều tiền. Ngoài ra, các bố các mẹ cũng có thế tìm hiểu luôn về các sản phẩm của Manulife về buổi hội thảo này. Đặc biệt là các sản phẩm cho con cái. Thời gian: 14h00, ngày 14/4/2018 Địa điểm: Tầng 11, toà nhà Manulife Tower 29 Nguyễn Đình Chiểu, HN Mình chỉ còn 5 vé mời, mỗi vé đi được 2 người, vậy bố mẹ nào có nhu cầu xin liên hệ với Trang - 0977 311 216 để đăng ký nhé. P/s: Khách đến tham dự hội thảo ngoài được chia sẻ giao lưu còn nhận được quà tặng đặc biệt của chương trình và phiếu rút thăm trúng thưởng.