Hi hi, chào các mẹ, em trễ kinh mấy ngày rồi. Htrc em test thì 1 vạch rõ, 1 vạch mờ, không biết có hy vọng không các mẹ nhỉ? Hồi hộp ghê cơ. Em tập 2 mà hồi hộp hơn tập 1 ấy. Tập 1 có còn chả biết. Tập này thì cứ nín thở chờ tin
Bi h mà có vẫn kịp Cún mà mn nhỉ? Vì giờ mới bắt đầu tháng 2 AL thôi . Cơ mà tuổi đi học là sang năm Heo rồi í nhỉ?
Thế nên cũng sang năm heo rồi. Mà âm cũng chỉ còn tháng này với tháng sau thôi. Mình thả cả năm rồi chắc k kịp rồi
Minh đang bầu tập 3 tuần 11 đây, sao mãi và vẫn nghén quá, chiều nào cũng nghén, người cứ rét run còn sáng thi k sao. Già rồi nội tiết kém nên mang bầu cũng lo lắm, mà nhỡ rồi cũng chả biết làm sao nữa. Nghén nh mà mình vẫn tăng cân đều mới kinh, hồi mang đầu bé thứ nhất lên 22kg,bé thứ 2 19kg, ko bít bé này sao nữa nh giờ nhìn bụng và đùi đã bắt đầu rạn trông sợ lắm, mặt mũi thì mụn. Được cái ck cũng động viên, chiu khó massage cho vk, bảo vk 3 tháng đầu k đc làm j cả, bảo thi bảo vậy mà k làm thi k dc, k yên tâm. Hic mệt vc các mẹ á, thôi cố gắng lên các mẹ cún nhé
Em buồn quá các mom ạ. Hôm em đi siêu âm nếu tính theo ngày CKKC là em được 6 tuần mà bs bảo đc 4 tuần xong cho em về làm XN chỉ số Beta HCG. Hôm đó kích thước túi thai là 13mm. (theo em đối chiếu bảng kích thước túi thai là bình thường). Em làm beta lần 1 là 19.090 (trong ngưỡng cho phép của thai 6 tuần) sau 48h làm lần 2 là 24.470 (trong ngưỡng của thai 6 tuần) nhưng bác sĩ bảo em tăng chậm và như thế nguy hiểm. Và cho em Aspirin, Utro và Duphaston uống 1 tuần khám lại. Em tối qua nghe bs bảo thế mà khóc hu hu luôn. Có thể hy vọng uống thuốc sẽ ok ko các mẹ? (
Mẹ nó cứ bình tĩnh, tâm trạng phải thoải mái, nghỉ ngơi nằm một chỗ sẽ ổn định thôi. Đừng lo, tâm trạng là quan trọng nhất lúc này đấy. Mạnh mẽ lên, con luôn bên mình mà
Chúc mừng mẹ nó nhé, mình cũng đứa thứ ba, nghén k nhiều lắm nhưng cứ chiều là mệt thôi rồi, người cũng rét run giống hết mn. Tầm 6h tối là mặc áo khoác mùa đông ý. Tớ cũng lên cân kinh khủng, chưa gì đã 3 kg mà được 7 tuần. Bé đầu cũng tăng 25kg, ha ha. Chán đời lắm. Thôi tất cả vì con yêu vậy. MN sinh năm bn mà bảo già, khéo k già bằng mình đâu. hì
Bạn ơi đừng quá lo lắng , mình mới đi khám về bs bảo mình cũng 6 tuần túi thai là 14,2 mm mình hỏi bs nói chỉ số này là bình thường mà mọi việc vẫn tốt bạn đừng nghĩ nhiều ảnh hưởng đến em bé
Mom 2 bé đầu là trai hay gái vậy?mấy tuổi rồi Bầu nghén thì mệt, mình mới có chưa có biểu hiện sợ gì chỉ thấy mệt với khó thở thôi
Mình cũng mới biết chưa đi khám thấy mn nói vậy mình lại lo muốn khám sớm. Chúc 2 mẹ con khỏe mạnh. Hôm qua mình cũng bị ra chút dịch k biết có sao k cả ngày k làm gì chỉ ơn nhà nghỉ thì k có biểu hiện gì
Chúc mừng mom nhé !! Hihi hnay mình đi khám thì đc 6w rồi,túi thai 14,2mm có noãn hoàng nhưng chưa có tim thai bs hẹn 10 ngày nữa quay lại! Mong con khoẻ lắm lắm ! Hồi hộp và lo nữa
Mình cũng ko thấy biểu hiện gì chỉ thấy thỉnh thoảng mỏi lưng và mệt thôi hình như trộm vía ko bị nghén ạ