Tên em là Đặng Thị Nồ

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi Song Nhi, 30/7/2015.

  1. thanhthuy0331988

    thanhthuy0331988 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/11/2014
    Bài viết:
    5,447
    Đã được thích:
    2,054
    Điểm thành tích:
    863
    Chuyện thật hay và ly kỳ
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    betapbuoc thích bài này.
  2. thanhthuy0331988

    thanhthuy0331988 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/11/2014
    Bài viết:
    5,447
    Đã được thích:
    2,054
    Điểm thành tích:
    863
    Chuyện thật hay làm em nhớ chuyện của bố mẹ ngày xưa
     
    betapbuocSong Nhi thích.
  3. Metieuty

    Metieuty Áo lót cho bé bú Beloved Baby

    Tham gia:
    20/5/2012
    Bài viết:
    8,302
    Đã được thích:
    616
    Điểm thành tích:
    823
    hì hì đáng yêu chết mất
     
    Song Nhi thích bài này.
  4. Song Nhi

    Song Nhi Thành Tam Nhi rồi!

    Tham gia:
    27/4/2008
    Bài viết:
    10,625
    Đã được thích:
    9,955
    Điểm thành tích:
    3,113
    Lâu lắm rồi mới lại thấy mẹ em rơi nước mắt. Vừa bấm máy điện thoại vừa khóc, không khác gì một đứa trẻ.
    Mẹ chat với một cô Mít gì đó (bạn mẹ có nhiều nick name đến là dễ nhớ dễ thuộc, nào Bí ngô, nào Chó mèo, nào Mít).
    Cô Mít nói với mẹ rằng cô ấy vừa đi thử máu về. Không phải cô ấy bị sốt xuất huyết đâu. Cô ấy đang mang một em bé trong cái bụng chưa kịp lùm lùm của cô ấy. Một em bé 9 tuần tuổi. Chỉ bằng vài giọt máu, khoa học hiện đại đã có thể kết luận tạm thời về giới tính của một em bé 9 tuần tuổi. Nghe đâu kết quả chính xác tới 90%. Và, như rất nhiều câu chuyện khát trai - khinh gái khác vẫn diễn ra trên đất nước cong cong hình chữ S này, em bé 9 tuần tuổi có nguy cơ bị trục xuất ra khỏi bụng mẹ, vì kết quả thử máu cho thấy em là một em bé gái. 10% còn lại quá mong manh, không đủ để bố mẹ em củng cố niềm tin rằng rồi đủ 9 tháng 10 ngày, bỗng nhiên em là một bé trai, như mong đợi của cả gia đình hai bên nội ngoại.
    Thế cô Mít nói gì với mẹ, để mẹ phải khóc nhiều như vậy?
    Cô Mít nói rằng chồng cô bảo phải bỏ em bé đi thôi.
    Bố chồng cô Mít vừa mất được 10 ngày. Trước đó, cô Mít đã biết mình "trót" mang thai (tức là có thai ngoài ý muốn, mẹ em giải thích), nhưng vì bố chồng cô ốm quá nên cô chưa đủ thời gian để nghĩ sâu về chuyện giữ hay bỏ. Mặc dù cô cũng đã rụt rè nói với chồng về giải pháp bỏ thai, khi chưa chuẩn bị tinh thần cho việc đó, nhưng chồng cô bảo thôi chưa cần quyết định vội, và cô đã xuôi theo. Dù không ai nói với ai, nhưng cả hai đều ngầm hiểu rằng, có một hi vọng rất to lớn về giới tính của cái thai ngoài ý muốn này. Năm ngoái, một vài thầy bói đều phán rằng con trai của cô Mít đã đứng chờ cô ở trước cửa. Chỉ cần thiên thời địa lợi nhân hòa là về với vợ chồng cô. Không hi vọng sao được chứ! Vậy cứ từ từ đi.
    Từ từ cho tới lúc bố chồng cô Mít mất được 10 ngày thì cũng là lúc chồng cô cho rằng cần phải dứt bỏ đứa con 9 tuần tuổi trong bụng cô, vì em bé LẠI LÀ CON GÁI. Em diễn đạt như vậy để các anh chị hiểu rằng họ đã có QUÁ ĐỦ con gái rồi. 2 đứa con gái là QUÁ ĐỦ rồi và họ chỉ muốn có thêm một thành viên nữa, nếu đó là con trai.
    Hai vợ chồng cô Mít buồn bã về quê, thông báo với mẹ chồng cô Mít về tình hình đang rất tình hình. Mẹ chồng cô Mít đưa ra lời khuyên trong nước mắt:
    - Thôi cố mà giữ cái thai các con ạ. Nếu khó khăn quá thì lại đưa về mẹ nuôi.
    Nặng nề trở về Hà Nội, trong lòng cô Mít vẫn chưa được khai thông. Chồng cô Mít thì nhất quyết chỉ sinh ba con, và chỉ giữ lại con thứ ba nếu đó là trai. Còn cô Mít thì như bị xé ngang, xé dọc. Một mặt, cô trách mình đáng ra phải kiên quyết bỏ thai ngay từ khi mới biết tin. Một mặt, cô ước gì mình có thật nhiều tiền. Bởi vì có nhiều tiền, cô sẽ giữ lại đứa con này mà không phải băn khoăn nhiều. Nhà cô đang nợ đầm đìa. Thu nhập của cô thì bấp bênh. Nếu cô giữ lại cái thai này, khác nào cô đang đùa với lửa. Tiền không có, chồng không đồng thuận, hai con gái nhỏ còn nheo nhóc, thêm một đứa con gái nheo nhóc nữa, ấm êm gia đình rồi sẽ trôi về đâu???
    Cô tìm đến mẹ. Cô hỏi ngày xưa khi biết tin Nồ là con gái, bố có bắt mẹ bỏ Nồ không.
    - Có
    Và sau câu trả lời đó, mẹ bắt đầu khóc như một đứa trẻ.
    Vừa bấm phím điện thoại vừa khóc...
     
  5. thanhthuy0331988

    thanhthuy0331988 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/11/2014
    Bài viết:
    5,447
    Đã được thích:
    2,054
    Điểm thành tích:
    863
    Theo dõi
     
    betapbuocSong Nhi thích.
  6. Song Nhi

    Song Nhi Thành Tam Nhi rồi!

    Tham gia:
    27/4/2008
    Bài viết:
    10,625
    Đã được thích:
    9,955
    Điểm thành tích:
    3,113
    Cô Mít: Mẹ chồng em vừa điện lên khóc bảo, suy nghĩ con ạ, mẹ không muốn thế đâu [​IMG]

    Mẹ: Bà vừa mất chồng nên không muốn mất cháu nữa

    Cô Mít [​IMG]

    Mẹ: Em ạ, chị nghĩ thế này, nếu là con trai thì mình sẽ không có lý do gì để bỏ nó.
    Còn là con gái thì mình nghĩ mình đành phải bỏ vì kinh tế không cho phép
    Cô Mít:
    Mẹ: ...đấy là mình đang bao biện
    và như vậy thì sẽ không bao giờ mình thanh thản được đâu
    Em thử nhỏ to với chồng xem sao. Mẹ chồng đã nghĩ được như vậy đã là một sự hậu thuẫn lớn rồi.
    Hồi có bầu Nồ tới tháng thứ tư rồi, chị gái chồng chị còn bảo chị bỏ, bên nhà chồng chả ai ủng hộ chị cả
    Cô Mít [​IMG]

    Từ hôm qua tới giờ, ngoài mặt buồn ra thì cô Mít không nói thêm với mẹ một lời nào.

    Tối, mẹ ôm em vào lòng, trằn trọc mãi. Ông ngoại em đang ở trong bệnh viện, vật lộn với tử thần từng phút từng giờ, mà mẹ vướng em không vào cùng ông được. Lại nghĩ tới chuyện cô Mít, mẹ biết rằng 90% là cô không thể giữ em bé. Lại thêm chuyện một cô mà mẹ có biết qua mạng, kinh doanh giỏi khủng khiếp, trong lòng mẹ cô ấy là nữ tướng. Đùng một phát, cô ấy muốn ngã ngựa, cũng vì sự xuất hiện của một em bé ngoài kiểm soát.
    Cô Mít bảo rằng nếu có tiền, cô ấy sẽ không phải băn khoăn khi giữ em bé lại. Còn nữ tướng trong lòng mẹ, cô ấy đầy tiền, sao cô ấy vẫn phải đau đớn vật vã, khi cô quyết định sinh em bé thứ tư. Hóa ra, dù đàn bà có tỏ ra mạnh mẽ đến bao nhiêu, thì họ trái tim họ vẫn như một thân cây leo muốn dựa vào gốc cổ thụ là người chồng của họ. Dù nghèo rớt mồng tơi hay nhà cao cửa rộng thì hầu như tất cả phụ nữ đều khao khát cái nắm tay đầy cảm thông của người chồng.
    Hơn 3h sáng hôm qua, nữ tướng của mẹ đau đớn viết những dòng này (vì cô ấy để facebook ở chế độ công khai nên em nghĩ rằng có thể copy lại cho mọi người đọc):
    Tôi đủ bản lĩnh để vượt qua
    Khi mà sóng gió trong công việc ập đến
    Khi đối diện với mất mát về tài chính
    Khi bị người khác phản bội
    Khi bị chơi bẩn, chơi đểu trong kinh doanh
    Khi gì nữa nhỉ?
    À cả khi mà cả xã hội này chửi rủa tôi.
    Tôi đều đã trải qua những ngày tháng ấy rồi. Tôi đủ bản lĩnh, đủ nghị lực vượt qua và lại mỉm cười vì tôi sống đúng lương tâm tôi.

    Nhưng trong gia đình, người tôi gọi là người thân ấy, chửi bằng những từ thậm tệ nhất, trong lúc tôi đang có cảm xúc xúc động nhất, thì tôi sẽ sập!
    Tôi bị chửi là con súc vật hút máu người, hay con quái vật gì ấy
    Tôi bị chửi là con chó chết
    Tôi bị nói MÀY CHẾT MẸ MÀY ĐI
    .... tôi bị chửi rủa từ những người thân.
    Chỉ vì tôi lỡ có bầu đứa thứ 4?

    Tôi có 3 đứa con, tôi sắp có 1 đứa nữa.
    Tôi có 4 cửa hàng VCB và 1 hệ thống bán hàng online mạnh nhất Hà Nội
    Tôi có 2 Spa đang đà kinh doanh phát triển, mơ ước của nhiều chủ Spa khác.

    À tôi còn có 1 căn nhà chung cư vừa bán mất, tiền sắp thu về được
    Tôi có xe

    Tôi còn gì nhỉ?
    Tôi còn giữ trong tay hàng chục ngàn sự tin tưởng và yêu thương của các bà mẹ khắp Hà Nội và các tỉnh thành.
    Tôi là tấm gương cho nhiều người startup và chính các mẹ bỉm sữa khác.
    Tôi còn có gần 100 nhân viên
    Tôi còn tình cảm tụi nhân viên gửi gắm

    Nếu giờ tôi bỏ tất, tôi buông tất. Thì sao nhỉ?
    Chắc ko sao, vì con người ai chẳng đến lúc nhận về cho mình 1 mét vuông đất.

    Đừng dồn tôi đến bước đường cùng. Tôi mạnh mẽ thì rất mạnh mẽ đấy nhé. Nhưng để tôi gồng mãi, thì tôi sẽ đến lúc mỏi và muốn nằm xuống lắm.

    TÔI MUỐN DỪNG LẠI.
    1 là tôi dừng
    2 là mọi người dừng.

    Nếu tiếp tục, tôi sẽ sập!

     
  7. thanhthuy0331988

    thanhthuy0331988 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/11/2014
    Bài viết:
    5,447
    Đã được thích:
    2,054
    Điểm thành tích:
    863
    em theo dõi ko bỏ sót
     
    betapbuocSong Nhi thích.
  8. Girlnb

    Girlnb Tư vấn luật dành riêng cho bạn!

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    5,486
    Đã được thích:
    1,018
    Điểm thành tích:
    773
    Bạn viết hay quá
     
    Song Nhi thích bài này.
  9. thanhthuy0331988

    thanhthuy0331988 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/11/2014
    Bài viết:
    5,447
    Đã được thích:
    2,054
    Điểm thành tích:
    863
    Nghe hay thật
     
    betapbuocSong Nhi thích.
  10. Song Nhi

    Song Nhi Thành Tam Nhi rồi!

    Tham gia:
    27/4/2008
    Bài viết:
    10,625
    Đã được thích:
    9,955
    Điểm thành tích:
    3,113
    Cô Mít vẫn giữ quyền im lặng về quyết định của cô ấy.
    Điểm sáng hôm nay là tuyên ngôn mới của cô nữ tướng trong lòng mẹ.
    Cô ấy đã giành được 01 lá phiếu ủng hộ quan trọng nhất: lá phiếu của người chồng.
    Em copy lại cho mọi người đọc để có chút nắng ấm trong một ngày Hà Nội mưa phùn khá buồn bã:
    Mẹ hứa!
    Đến 1 lúc nào đấy mẹ sẽ viết lại câu truyện thành người của con. Viết lại quãng thời gian khó khăn này. Ai bên mẹ con mình, ai cần mẹ con mình, và ai...

    Con trong bụng mẹ, 1 năm nữa con sẽ như anh Sơn bây giờ, 3 năm nữa con sẽ như chị Thảo Nguyên bây giờ, 6 năm nữa con sẽ như chị Ngân Giang bây giờ. Vậy sao mẹ nỡ bỏ con? Nhìn các anh chị con xem, đang tươi cười, đang đùa nghịch như thế. Con sẽ như thế nhé cục vàng của mẹ.
    Bố con đã quyết định theo mẹ, dù nhiều trắc trở phía trước. Mẹ cũng không hiểu nông nỗi nào mà con lại chối từ 1 cách mạnh mẽ kinh khủng như vậy từ người thân của con. Nhưng mọi việc đã qua, mẹ chỉ cần có bố con bên cạnh. Như vậy là đủ.

    Và mẹ Hứa thêm 1 điều nữa, không phải với con, mà với những người mẹ khác. Khi điều kiện có đủ, mẹ sẽ lập 1 quỹ để cứu giúp những người mẹ bị từ bỏ, bị ép buộc giống mẹ. Giúp về tinh thần họ những ngày này quả là điều cần thiết.

    Mẹ hứa 2 điều, mẹ sẽ làm vì lời hứa của Mẹ với Con là quan trọng lắm!
     
  11. thanhthuy0331988

    thanhthuy0331988 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/11/2014
    Bài viết:
    5,447
    Đã được thích:
    2,054
    Điểm thành tích:
    863
    like và hóng chuyện tiếp
     
    betapbuocSong Nhi thích.
  12. Nguyễn Thu Hà 2802

    Nguyễn Thu Hà 2802 Thành viên mới

    Tham gia:
    11/4/2018
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Chuyện hay ghê, lót dép ngồi hóng, hiihe
     
    Song Nhi thích bài này.
  13. betapbuoc

    betapbuoc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/5/2012
    Bài viết:
    3,741
    Đã được thích:
    642
    Điểm thành tích:
    823
    Nghe
     
    Song Nhi thích bài này.
  14. Đèn Phúc Lộc

    Đèn Phúc Lộc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/3/2017
    Bài viết:
    2,105
    Đã được thích:
    255
    Điểm thành tích:
    173
    mẹ nó kể đáng yêu thế
     
    Song Nhibetapbuoc thích.
  15. thanhthuy0331988

    thanhthuy0331988 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/11/2014
    Bài viết:
    5,447
    Đã được thích:
    2,054
    Điểm thành tích:
    863
    Hóng tiếp chuyện
     
    Song Nhibetapbuoc thích.
  16. betapbuoc

    betapbuoc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/5/2012
    Bài viết:
    3,741
    Đã được thích:
    642
    Điểm thành tích:
    823
    Kể tiếp đi
     
  17. thanhthuy0331988

    thanhthuy0331988 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/11/2014
    Bài viết:
    5,447
    Đã được thích:
    2,054
    Điểm thành tích:
    863
    Hóng mãi chưa có phần tiếp
     
    Song Nhibetapbuoc thích.
  18. bobebonbon

    bobebonbon Thành viên mới

    Tham gia:
    7/3/2018
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    8
    chuyện dài quá mn oi
     
  19. thanhthuy0331988

    thanhthuy0331988 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/11/2014
    Bài viết:
    5,447
    Đã được thích:
    2,054
    Điểm thành tích:
    863
    hóng
     
    betapbuoc thích bài này.
  20. betapbuoc

    betapbuoc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/5/2012
    Bài viết:
    3,741
    Đã được thích:
    642
    Điểm thành tích:
    823
    :p:p:p:p:p
     
    thanhthuy0331988 thích bài này.

Chia sẻ trang này