Em tham gia diễn đàn được gần 1 năm nhưng toàn bỏ bê, giờ mới quay lại chào cả nhà . Em sinh năm 93, tuổi con gà, chắc năm nay năm tuổi hay sao ấy nên đen quá. Nhiều lúc chán chẳng biết tâm sự với ai nên chia sẻ với các mẹ vậy Em lấy chồng năm ngoái, có em bé mà không giữ được, tháng 3 vừa rùi con được 6m rùi mà vẫn bỏ em đi, vật vã, chán nản mãi. Lại nói, trước em mới ra trường lại làm thuế, do không cẩn thận, vừa rùi công ty quyết toán lại đền mất hơn chục củ. Nên chồng em đang nuôi em mấy tháng không lương mà em vừa chán vừa buồn cười. . Nhưng ít ra vẫn có chồng động viên hàng ngày. Trước em bán online cho vui thôi, chẳng nghĩ gì ấy, giờ thì vừa cày vừa bán vì hi vọng có thêm đồng ra đồng vào, lại được bà chị ở Nhật động viên là bán đi, nên em trở lại với hi vọng lợi hại hơn xưa. Em biết ở đây có rất nhiều người thành công, hi vọng được cả nhà giúp đỡ và chia sẻ. Đây là câu chuyện thật của em, nên đừng ai nghĩ em như thế này thế kia nhé.
Ôi, đợt ấy em chưa có kinh nghiệm mà bác, công ty em bị phạt chi phí gì từ những năm trước ý ạ, lớ ngớ cầm 1 đống tiền lên gặp riêng thuế. Kiểu cứ nghe dọa, gặp mấy bác ấy là ng đã rúm vào rồi. Thế nên em đưa tiền kiểu gì mà lại chẳng có chứng từ. Sau vụ ấy e nghỉ sinh, công ty gọi là giờ quyết toán họ bảo chưa nộp món ấy, em sinh xong đầu óc còn chẳng nhớ gì ấy, chứng từ k có thế là em phải đền thôi ạ. Là so mình k cẩn thận ạ, coi như bài học cho người mới vào nghề
chào mừng mn nha, trước đây m biết nhiều c thành công đi ra tù diễn đàn lắm, giờ hình như mọi ng ai cũng bận cho sự nghiệp riêng mà quên mất diễn đàn rùi
Chúc em thành công trên con đường kinh doanh và bé yêu sẽ đến với em trong thời gian tới. Cuộc sống luôn có những khúc rẽ vậy đó nhưng ta vẫn phải bước tiếp thôi
Năm con gà gà đẻ trứng vàng. Có người nói phải bơi/bới đất mà tìm mồi. Mong rằng bạn và mọi người chúng ta sẽ luôn luôn có sức khỏe tốt. Cuộc sống êm đềm