Hôm nay mẹ ngồi bế em bo xong bị tê chân , lúc đứng lên đi cứ cà nhắc. Nàng Chip hỏi " mẹ đau chưng à" Mẹ trả lời đại đi" ừ mẹ đau chân" Thế mà nàng í ngồi sụp xuống , tưởng làm gì hóa ra là thổi lấy thổi để . Ngước nhìn mẹ " mẹ ơi hết đau rồi ná" Có lãi thật rồi mn ơi ^^
Cố lên tìm cách khắc phục chứ ở nhà trông con vất vả mà nhiều khi ko dám chi tiêu cho bản thân mình ấy mn ạ. Chúng ta là những mẹ gấu vĩ đại ko j là ko thể ^^ ( e lúc nào cũng tự cổ vũ mình như thế đấy)
E cho đi rồi mn ạ. 13m e cho đi tư thục rồi vì nhà ko có ai trông nhưng dạo này e mới cho nghỉ để cắt giảm chi tiêu. Sang tháng 8 e cho đi học công mn ah
E cho bạn chip về quê ở cùng chú thím bạn í rồi các mẹ ạ. Hôm đầu tiên gọi về bạn í cứ gào lên đòi mẹ đón. Nói dc 1 , 2 câu thì mẹ khóc con khóc. Về dc 4 hôm rồi mà e chỉ dám gọi về có 2 lần nghe con khóc sốt ruột quá mẹ cũng khóc. Thương bạn í quá các mẹ ạ
Cố lên chị nhá mình lo kinh tế vững chút đón con ra. Con sẽ quen Hi vọng gia đình lại sớm đoàn tụ, con sẽ lại sớm lại bên mẹ
Đọc chuyện nhà chip&bo thấy thương nàng chip quá, bé em gần 4 tuổi rồi đang tính tập 2 mà cũng ngại ghê vì cô chị bám mẹ quá, cho về quê chơi 2 tuần mà lúc đón chẳng gọi mẹ quen mồm lúc nào cũng ông, bà ơi mất mấy hôm thương ghê
Y như bé nhà mình, trước khi mẹ có bé thì thích có em lắm, biết sắp có em thì đi khoe với mn. GIờ có em thì toàn bảo mẹ bán em đi thôi
Thế mới thấy các con thấy mình thiệt thòi như nào khi có em. Mình nhiều lúc cũng phải nói chuyện với con là trước con bé con được mẹ chăm rồi yêu nhiều, giờ em còn nhỏ nên mẹ cũng phải chăm em và đôi khi em bé còn chưa biết nên con phải nhường em. Nhưng chỉ lúc đó sau đó lại đâu vào đó, vẫn k thích có em
Mình cũng chuẩn bị sinh. Nuôi con là cả 1 quá trình cần trang bị kiến thức tốt và kiểm soát tốt để giúp con tốt nhất