Tâm sự Thất Nghiệp Và Bị Phụ Thuộc Buồn Chỉ Muốn Chết..

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi mebesau2015, 31/1/2017.

  1. O sin phuong nam

    O sin phuong nam Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/9/2014
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Cố gắng bạn ah. Vài năm con lớn rồi tìm cv phù hợp làm. Có sức khoẻ, chăm chỉ chẳng sợ không có việc làm ah
     
    Đang tải...


  2. mebinthoi2010

    mebinthoi2010 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/2/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    198
    Điểm thành tích:
    83
    Bạn quả là một người đàn ông đáng ngưỡng mộ. Nhưng quan điểm của mình là ko ở nhà. Bây giờ bạn kiếm ra tiền thì bạn nói thế thôi. Cs có nhiều rủi ro. Hy sinh cho con cái thì đc, nhưng vẫn cần phải có tiền. Tiền mình làm ra mình thích làm gì là việc của mình.
     
  3. mat_ong_DakLak1

    mat_ong_DakLak1 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    20/3/2018
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    vui vẻ lên mn ạ, cuộc sống chắc ai cũng có lúc khó khăn, cứ nghĩ là ngày mai sẽ tươi đẹp hơn, mọi chuyện rồi sẽ ổn
     
  4. mebinthoi2010

    mebinthoi2010 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/2/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    198
    Điểm thành tích:
    83
    Hì, cs có lúc này lúc kia mà. Mẹ nó cứ cố gắng và có niềm tin là OK. Haha tớ hiện tại nghèo rớt mùng tơi, nhưng lúc nào tớ cũng tin tương lai tớ có rất nhiều tiền. Đểu nhỉ?...;););)
     

Chia sẻ trang này