Kinh nghiệm đi du lịch Hải Tiến, Sầm sơn Thanh Hoá Hê lô các mẹ, chẳng là năm ngoái và năm nay e đều đi du lịch Thanh Hoá nên có mấy trải nghiệm cụ thể muốn chia sẻ với các mẹ mong là có hữu ích cho mọi ng. Cụ tỉ là năm ngoái e đi Sâm Sơn, năm nay e đi cả Sầm sơn và Hải Tiến. 1, Năm ngoái: Sầm sơn ( e đi tầm đầu tháng 8 nên cũng bớt đông rồi) - Di chuyển: nhà e đi xe con riêng nên cứ nhảy lên xe rồi dùng google map là đi thôi. Từ Hà nội về Sầm sơn mất khoảng 3 tiếng rưỡi. ( nhà e đi ko nghỉ giữ đường, ko vạ vật rẽ ngang rẽ dọc j cả) - Khách sạn: e cũng lên booking, agoda, TripAdvisor các kiểu con đà điểu để tìm khách sạn ở Sầm sơn nhưng mà có vẻ ở trên các trang thì ít khách sạn ở Sầm sơn. Sau cũng chẳng biết tìm tòi search kiểu j mà e tìm đc web của khách sạn Dragon sea. E gọi thẳng cho khách sạn book phòng Supervisor của họ thì là 2tr3 ( đặt cọc 100% tiền phòng ). đặt xong chán chê lên booking xem thì thấy giá khách sạn này trên booking sau phụ phí các kiểu chỉ có 2tr , nhưng thôi kệ. Về cơ bản thì e thấy khách sạn này khá ổn, xứng đáng với 4 sao. Có bể bơi, nhà hàng, spa, quầy bar... Địa điểm khá đẹp, ngay đường dọc bờ biển , ngay đoạn bãi tắm A. Tuy nhiên quy mô khách sạn hơi nhỏ. Nhân viên khá nhiệt tình , chu đáo, cẩn thận và tôn trọng khách hàng. Cảm nhận đầu tiên là oánh xe vào có bảo vệ ra hỏi han và chỉ dẫn đỗ xe. Vào lễ tân chào hỏi rất lễ phép, mỗi tội giờ check in là 14h mà nhà e đi sớm quá , về tới Sầm sơn ăn uống no nê xong vào khách sạn mới có 12h30 nên nhân viên chưa cho check in, phải ra ghế salon ngồi uống nc chờ đến giờ. Khoảng 13h30 thì nhân viên lễ tân ra mời vào check in, làm thủ tục xong thì có ngay 1 nhân viên nam ra xách vali đưa lên tận phòng, hướng dẫn mọi thứ trg phòng dùng ntn, cái gì để ở đâu, cần gì thì gọi ai... Rất là cẩn thận. E thích nhất là bất kỳ nhân viên nào từ lễ tân, dọn phòng đến bảo vệ cư nhìn thấy khách là đều chào hỏi rất lễ phép và hỏi han như ng nhà. Về phòng ốc thì dù e xài phòng nhỏ nhất và rẻ nhất ở cái ks ý nhưng phải nói là khá sang choảnh, có đầy đủ tivi, tủ lạnh, điều hoà,... có cái hay là phòng tắm có kính nhìn thẳng ra giường nằm luôn, mẹ nào ko thích lộ liễu thì quay rèm xuống là ok. à có cả két sắt cho mẹ nào mang nhiều tiền mà ko có chỗ cất! Phòng cũng rất sạch sẽ, tuy nhiên phòng e ở có 1 miếng sàn gỗ bị phồng lên đi qua chỗ ý cứ thỉnh thoảng quên là lại giật mình, và dù phòng điều hoà e vẫn mong có cái quạt để đảo gió quay phòng cho thoáng. Tiền phòng thì có bao gồm cả bữa sáng, nhưng về cơ bản thì buffet sáng ở đây cũng ko có j dặc sắc và ko ngon cho lắm, dù sao thì cũng ăn tạm đc. Bể bơi sạch, nước trong, có cả bể nhỏ cho trẻ con, có cả phòng tắm tráng cho khách và ghế quanh hồ bơi. Nhưng bể bơi ở đây hơi nhỏ. --> Nói chung là khá ưng khách sạn này - Ăn uống: năm ngoái e đi Sầm sơn có rất nhiều nhà hàng nằm ngay trên bờ biển dưới bãi tắm C, vừa ăn vừa nhìn ra biển rất thích. Trưa thứ 7 đầu tiên đến nhà e phi vào nhà hàng Chinh Thuỷ ngồi sàn tre ăn hải sản, quán này ăn khá ngon, chế biến ngon, giá cả cũng ko rẻ nhưng ko quá đắt. Đến tối t7 và trưa CN thì nhà e khám phá ra quán Trung Mận ở cuối đường, lán tôn thôi nhưng ăn rẻ hơn CHinh Thuỷ khoảng vài chục 1 kí mỗi loại , chế biến cũng ngon nhưng có món ko ngon bằng Chinh Thuỷ, cơ mà nhà mình rất bồ kết món mực chiên để nguyên con chiên lên ăn như mực 1 nắng, dai dai ngọt ngọt ngon dã man. - Biển: bãi biển rộng , nhưng ko sạch lăắm dù phải nói là sạch hơn rất nhiều những năm trc đó e tới, nước biển đục, nhiều rác như kiểu gỗ, bèo linh tinh. - Giá cả: mấy năm gần đây Sầm sơn thắt chặt về giá, cái gì cũng có giá rõ ràng, tuy nhiên vẫn nên hỏi trước khi mua khi ăn khi dùng, nếu có vấn đề chặt chém thì có thể gọi về đường dây nóng trên các biển treo đầy đường và ở các quán ăn. - Đi chợ: vì ko rõ đg nên nhà e nhảy lên con xe điện để đi vào chợ sắm đồ, cũng chỉ mua nem chua và mực khô nên e cũng ko có kinh nghiệm gì mua hải sản tươi cho các mẹ.hic --------> Về cơ bản là chuyến đi vui vẻ 2, Năm nay: Sầm Sơn, Hải Tiến ( e mới về hôm nay, đi vào 2-3/7, đúng mùa du lịch) Lúc đầu là e định đặt khách sạn Dragon sea để chơi ở Sầm sơn tiếp nhưng bên ý hết phòng vào hầu hết khách sạn đều hết phòng, nên e mới chuyển hướng sang Hải tiến và cuối cùng đặt phòng ở Hải tiến resort ( đầu tiên e định ở Tigon villa nhưng gọi cho họ thì hết phòng rồi) - Di chuyển: nhà e vẫn đi ô tô riêng như năm ngoái thôi. Nhà e đi từ 6h30 sáng ở Hà nội định xông thẳng ra Hải tiến nhưng đi giữa đg nghĩ sớm quá khách sạn chưa cho check in nên đi xuống Sầm sơn ăn uống no say trước rồi mới quay ra Hải tiến. - Resort: e đặt phòng qua inbox ạ!!! đầu tiên e inbox hú hoạ trên page của resort nhưng mãi chưa thấy trả lơ nên gọi luôn cho khách sạn nhưng lễ tân báo hết phòng rôồi, một lúc sau lại thấy trả lơời inbox là còn phòng nhưng chỉ còn phòng VVIPsea view 2,7tr/ đêm, e cũng hỏi kĩ lại và ck 1tr trc đặt phòng. địa điểm khá đẹp, năằm ngay sát bờ biển, kiểu như thầu trọn 1 ô ở bờ biển ý. Về nhân viên, khi xe nhà e vào ko thấy bóng dáng bảo vệ hay ai chỉ dẫn gì nên tự tìm chỗ đỗ xe rồi vào check in, nhân vien lễ tân cũng chào hỏi lễ phép cơ mà chỉ dẫn thì nói hơi nhanh nên kiểu óc rùa như e hiểu chậm ko kịp load hết. Nhân viên có giao cho e 2 thẻ bơi và 2 phiếu ăn sáng, rồi có 1 anh dẫn nhà e ra cửa ra hành lang rồi chỉ dẫn kiểu đi thẳng rẽ trái, lên cầu thang, quẹo phải... đến phòng số... chứ ko dẫn lên phòng. Lên đến nơi cửa khoá nhân viên lễ tân thì ko đưa chìa khoá, xong đang định xuồn lễ tân hỏi lại thì có chị dọn phòng ra hỏi rồi mở cửa cho. --> E ko ưng thái độ, cách tiếp khách của nhân viên ở đây, ko phải là do họ có thái độ lồi lõm j, nhưng với 1 resort lớn, giá cả ko hề rẻ thì thái độ ko niềm nở ko săn sóc khách hàng thì khó giữu khách đc. Về phòng ốc, cơ bản là đồ đạc cũng khá ổn, phòng e Sea view nhìn thẳng ra biển, có khung cửa kính to nhìn ra ngoài view khá đẹp, phòng 2 có cả phòng khách và phòng ngủ. Phòng tắm có cả bồn tắm sục. Có 2 tv, 1 tủ lạnh, 1 điều hoà, có bàn ghế salon ngồi uống trà ngoài phòng khách. Tuy nhiên thì e ko ưng mấy điểm sau: + Nhân viên lễ tân khi nhà e check in có dặn là trg phòng có quyển sổ đỏ là kiểu nội quy và những thứ trg phòng của khách sạn, bảo e lên check thiếu gì thì gọi báo cho họ. Nên e lên thả đồ xuống là e đi check phòng luôn, mọi đồ đều đủ thiếu mỗi cái máy sấy tóc. Nên phải gọi xuống lễ tân yêu cầu họ mang cho 1 cái, nhưng nhấc cái đt bàn thì hỏng ko gọi đc, đành phải gọi bằng di động của mình. Nhà e gọi tổng cộng 3 lần và đợi tổng là 40 phút sau khi chồng e cáu lên thì nhân viên mới mang đc cái máy sấy tóc lên, và giải thích là do mỗi phòng có 1 cái nên phải đi tìm ( nghe ko hợp lý lắm nhưng thôi nhà e cho qua). + Chăn ga gối của khách sạn đều màu trắng nhưng bị bẩn ko sạch sẽ nên nhà e cũng phải gọi thay lại ( e nghĩ cái này trc khi giao phòng cho khách nên check kĩ 1 chút , chứ thực sự có thể phòng ốc ko quá xịn nhưng ko sạch sẽ là cái dễ gây mất điểm nhất) + Rõ ràng e thấy có lọ hoa nhưng ko cắm hoa mà để lọ ko trên bàn trg phòng khách ( nhưng cũng ko ảnh hưởng j đến e cả) + E vào phòng thì bàn ghế đồ gỗ chắc mới lau xong ướt nhẹp xong máy đồ để lên trên cũng bị ướt theo xong dính vào bàn, cảm quan là e ko thấy ổn lắm + Ghế sofa phòng khach thì chân ghế lung lay như sắp gãy , nhà e ngồi mỗi phát xong ko dám ngồi nữa vì sợ gãy mất. +Wifi free có song nhưng ko có mạng, vào google cũng ko đc, 3G Vinaphone ở đây thì siêu chậm. + Thùng rác phòng khách hỏng, rụng cả nắp ra luôn. + Dép đi trg phòng thì cọc lệch chiếc to chiếc bé + Phòng tắm hơi cũ, đường ống nước vào bồn tắm đi lộ thiên luôn. + Bể bơi cũng khá to, cũng có bể nhỏ cho trẻ con , nước ko đc trong cho lắm vì e ko nhìn thấy đáy. Có nhân viên chuyên đi quanh hồ bơi vừa để cứu hộ vừa để kiể soát xem khách có thẻ bơi ko, có phải khách của resort hay ko. + Đồ ăn sáng cũng tạm, ko ngon lắm nhưng cũng ok. Tuy nhiên bù lại thì design resort khá đẹp, hoà hợp với thiên nhiên, nhiều cây cối. --> E ko ưng resort này vì nó ko xứng đáng với số tiền e bỏ ra và ko xứng cả với cái danh resort. - Ăn uống: Tối t7 nhà e oánh xe đi ăn mà tìm mỏi mắt ko đc quán nào ưng ý. Xong chốt ra quán Hoằng Lý gần bãi biển thì giá có rẻ hơn ở Sầm sơn từ 50k-100k/kg nhưng ăn ko ngon lắm, cách chế biến ko ngon, và ít loại hải sản hơn. Vì chán cả khách sạn và chỗ ăn uống nên sáng hôm CN nhà e trả phòng từ 8h sáng rồi oánh xe về Sầm sơn đi chợ và ăn trưa tại nhà hàng Chinh Thuỷ rồi về. - Biển: Biển ở Hải Tiến bé hơn Sầm Sơn, nước cũng khá đục, mấy hôm e đi biển động nên càng đục, bãi biển cũng đã bẩn và có rác rồi chứ ko sạch lắm, phía bãi biển trước mặt resort thì ko đông ít ng tắm nhưng ở phía trên thì có nhiều quán nước ra bãi biển nên đông đúc xô bồ cũng ko kém Sầm sơn. Cát ở bãi biển khá thô ko mịn như bên Sầm sơn. Bãi biển Sầm sơn năm nay thì sạch sẽ hơn, ko còn hàng quán phía trên bãi biển vì bị FLC thầu hết xây Hubway hết rồi, cả nhà hàng cũng bị đuổi hết về phía đường đồi diện. Cơ mà e đi đúng mùa thì đông nghìn nghịt nên e cũng chẳng tắm táp j cả. - Đi chợ: năm nay nhà tự oánh xe đi chợ, ko đi xe điện nữa, vào để xe ở 1 cái sân rộng ko có ai trông ko mất phí hay vé gửi xe gì, xong đi mua đồ thôi. vẫn chỉ mua đồ khô nên e ko có kinh nghiệm mua dồ đâu ạ. ---> Cuối cùng thì mang tiếng đi Hải tiến nhưng e ở Hải tiến có nửa ngày 1 đêm còn lại thì sang Sầm sơn ăn chơi. Nói chung chuyến đi vì khách sạn đã bị mất vui. Trên đây là cảm nhận, trải nghiệm thực tế của e về Thanh Hoá, mong giúp ích được cho các mẹ đang mông lung tìm nơi du lịch ! Thanks mọi ng đã đọc bài viết của gà mờ đi du lịch như e!
Hải tiến thích hợp kiểu nghĩ dưỡng thảnh thơi yên bình thì ok mn ạ, chứ e là cứ thích hải sản ăn uống ngon nghẻ cơ!
e cũng thế, thích kiểu đi chơi, tắm biển, ăn uống ngon mà rẻ nữa hihi, mà e chỉ cần đi ss mà có cái nhà nghỉ or ksan bình thường thôi. Thấy bảo đi cuối tuần giá cao lắm
Ôi Hải Tiến quê em, Nếu mọi người thích yên bình nghỉ dưỡng thì ra Hải Tiến vì ở đấy rất yên tĩnh và đẹp nữa. Còn ồn ào, sôi động thì ra Sầm Sơn ạ
E cũng thích yên bình như Hải tiến nhưng dịch vụ ở đây chất lượng còn kém quá! Kiểu đi phượt thì ok ạ!
Cuối tuần bao giờ cũng cao hơn , với cả vào mùa du lịch giá cũng cao hơn mn ạ. Khách sạn rẻ ở Sầm sơn e ko thấy có trên mấy trang đặt khách sạn . Mà ko đặt đc khách sạn ra đấy mới tìm thì e khiếp lắm!
Hè 2018 ai về Hải Tiến hảy ghé nhà hàng Trường Loan thưởng thức các món ăn ngon của nhà hàng nhé, nhà hàng đảm bảo chất lượng và giá thành tốt nhất, xin liên hệ 0972275838 để được tư vấn
Chỗ này có bị chặt chém ko các mẹ, mấy năm nay em mới đi Sầm Sơn, thích thật ấy, chả lo chặt chém hay dè chừng gì luôn, thuê phao hay xe đạp họ cũng chả bắt cọc kiếc gì, cứ lấy đi lát về đúng nhà trả là dc , hhihi
giới thiệu nhà hàng Đại Nam - nhà Hàng ngon rẻ ở biển hải tiến Sđt: 0964382552 01628878332 Web: http://www.nhahangdainam.com/