làm cha mẹ ai chả muốn nuôi con béo tốt, mà khổ những mom con nuôi mãi cũng gầy. E từng thấy cứ nuôi con gầy là đổ tại mẹ không biết nuôi, rồi sữa k mát đủ cả. Nhưng mom cứ chăm con thật tốt đi ạ. Mỗi bé đều có 1 nấc phát triển khác nhau. Qua giai đoạn ì ạch ấy lại phổng phao lên thôi
trước có 1 thời gian con k ăn được, người cứ còi đi e k biết làm gì. đợt đó bà ngoại thấy thế sợ e bị áp lực mang về chăm 1 tháng. may mà bà mát tay nên cháu nó k bị ntn
thời gian lúc mới mang thai e cũng bị tâm lý lắm. Cứ thấy sợ hãi thôi.may mà sau 7 tháng thì cũng bớt lo lắng lung tung
Làm cha mẹ ai cũng muốn nuôi dưỡng cho con sao cho phát triển tốt nhất. Nhưng còn phụ thuộc vào thể trạng của các cháu nữa. Nhiều người ông bố bà mẹ chăm con kỹ từng chút ăn uống ko thiếu chất gì mà con vẫn bị còi cọc
Trước đây mình cũng có 1 thời gian kinh doanh sữa xách tay.nên cũng gặp nhiều trường hợp các mẹ Cứ cho con uống 1 vài hộp mà không thấy tăng cân lại đổi sữa.thế nên vô hình chung giống như là đang hại các bé vậy.sữa nào cũng tốt cả chủ yếu là do bé nhà mình chịu uống khỏe mạnh cứng cáp là em thấy Ok rồi.