em đang có thẻ tiết kiệm điện NEGAWATT tiết kiệm được 30% điện hàng tháng . mặt hàng này độc quyền tại Việt Nam . Mẹ ở Sài Gềnh thì tới 186 Trần Quốc Thảo _ Phường 7 _ Quận 3 . Chúng em luôn dang tay chào đón mấy mẹ .... . Làm ăn giờ khó lắm . Muốn bớt cạnh tranh thì cũng phải chịu vất vả cày cuốc kiếm sản phẩm thôi mấy mẹ à .....
Cũng hay đấy . Mấy vụ tụ bù tiết kiệm điện báo chí cũng đã tốn nhiều giấy mực rồi Giờ lại là thẻ .nếu đúng là giảm được 10-30% cầm cái thẻ đó lắp cho người dân cũng khó lấy được lòng tin . Cảm ơn anh . Để em tìm hiểu xem
Nếu cần thông tin cứu gửi gửi mail cho em . Bên em đã trả lời mail của mẹ hồi nãy dồi . Đường link Fanpage ở chữ ký . Bây giờ nói thế này này . Một cái bánh mỳ 1 người ăn thì no , nhưng 10 người ăn thì đói ... Vậy mới phải ký độc quyền Ở đây mình đang thảo luận nha mấy mẹ .. Chứ không phải là mình quảng bá sản phẩm nha ... hihihi. Kinh doanh bất cứ một cái gì cũng vậy thui à .....
Để tìm kiếm một mặt hàng mới cực khó, có rồi ng khác cũng bắt chước. Tốt nhất bạn nên làm những việc mình có thể làm tốt nhất.
Cảm ơn bạn Không phải ngại và sợ. Mà tiềm năng không có hiệu quả không cao . Thì đầu tư làm gì ạ Nếu chứ làm theo mọi người thì mình đăng bài lên nhờ chợ giúp làm gì ạ
Nói thật là cái gì ngon, nhìn chắc chắn thấy chiến thắng thì chẳng đến lượt bác. Hơn nữa cũng chẳng ai chỉ cho người khác bát cơm của mình đâu. Nói thẳng thắn là như thế. Vậy nên bác muốn làm gì thì nên chọn thế mạnh của mình rồi dồn tâm huyết vào thôi. Em cũng e sợ như bác thì đã chẳng có mấy đường link ở chữ ký để cạnh tranh bán hàng...
bạn có nghề điện, bạn lên học thêm chút ít về điều hòa, bơm gas vệ sinh điều hòa kiêm sửa chữa vặt điện đóm cũng ổn. giờ người dân dùng điều hòa nhiều, điều hòa chủ yếu hết và hao gas cần bổ xung, vệ sinh điều hòa... ruộng bốn bề không bằng nghê trong tay.
Ở quê thì khó kinh doanh lắm, chỉ buôn bán vặt kiếm mấy đồng qua ngày được thôi. Mình liệt kê một số nghành mở được ở quê. + Cắt tóc + Bán chè thập cẩm + Buôn quần áo giá rẻ + Mở tạp hóa ở nhưng kv trung tâm
em thấy ý của mẹ này hay hơn, giờ ở quê nào cũng điều hòa ầm ầm, các cửa hàng sửa chữa lớn thì họ ko có người để đến từng nhà đâu ạ, còn dân thì lại chẳng biết tháo mấy cái đó mang đi để sửa, nếu anh ko đủ trình độ để sửa chữa thì mình hãy làm dịch vụ bảo hành tại nhà, cái gì khó quá mình tháo ra mang đến thợ giỏi nhờ họ
Cảm ơn bạn mình cũng đang phát triển theo hướng đấy bán sữa chữa bảo hành . Cách đó 2km có điện máy xanh nên cũng rất vất vả.