Kinh nghiệm: Hành Trình Tự Mua Nhà - Tự Kinh Doanh Của Vc E Từ 2 Bàn Tay Trắng

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm kinh doanh' bởi me_nghe_gau, 18/4/2018.

  1. me_nghe_gau

    me_nghe_gau Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/5/2011
    Bài viết:
    1,595
    Đã được thích:
    284
    Điểm thành tích:
    173
    Chào các mẹ, e có ơn với diễn đàn lamchame này nhiều lắm, đến bây h e vẫn nghĩ những gì mà vc e đạt được như ngày hnay 1 phần là nhờ lcm. E nghĩ các mẹ kd trên làm cha mẹ hẳn ko ít mẹ như e nhỉ?

    Chuyện của e hơi dai hơi dài, văn phong của e cũng rất lủng củng nhưng hnay 2 vc nhắc lại bao kỉ niệm nên tự nhiên e nhiều cảm xúc quá , hi :p. E toàn tự AQ vs ck e là e thấy e là sướng và may mắn: học ko giỏi ( toàn đến nhà cô thầy mỗi kì thi mới có đc cái bằng khá đhktqd) , xinh chả xinh , khéo ko khéo đc mỗi cái điểm mạnh duy nhất mà đôi khi e thấy nó còn là điểm yếu đó là thật thà quá và uy tín quá. Cứ nói đc e cứ phải cố gắng hết mình để làm và ko biết chém gió bao h L(. Thế mà bây h e có nhà bé xinh để ở, có đội xe để chạy dịch vụ, lại có chút vốn khá khá để ck đầu tư . 2 vc làm kd tự do sáng có thể dậy muộn, buồn có thể dắt nhau đi về quê thăm u hay đi vi vu đổi gió vài ngày.

    VC e cưới năm 2009, thời điểm cưới là e lúc e sắp nhận bằng tốt nghiep đh, nhưng do “ ăn cơm khi chưa gõ kẻng” nên phải cưới. :p :p. Đợt đó ck e làm về viến thông khá hót ,lại làm cho tập đoàn của pháp, thu nhập cũng khá ở thời điểm ấy tầm 14-15tr. Nhưng e tk lắm, 2 thăng đi kiếm cái phòng trọ bé tẹo gần cống Mộc để thuê. Hằng ngày ck e đi làm còn e ở nhà vì nghén, ghén đến mức ko thở đc. Hnao cũng hỏi ck là “ sao hnay e thấy không khí đặc thế?” e cưới vào cuối tháng 6, trời thì nóng sau lâu lâu làm trận mưa giông. Cái nhà e trọ nó hũng sâu nên nước nó vào lênh láng cả nhà, may chưa chạm giường nên e vẫn còn chỗ mà nằm nghén. Sau đó là dính sốt lúc e bầu đc hơn 3 tháng, chắc do nhà ẩm thấp vs nước mưa chảy hết vào nên vi khuẩn vi rut gi theo nhau vào đó nhưng may sau này sinh e bé ko bị ảnh hưởng do đợt sốt...Mãi sau này, mỗi lần đi qua khu cống Mộc mà mắt e vẫn cay cay khi nhớ về những ngày tháng ấy.

    Sau đợt ốm ấy c gái e thương e quá, lên đón vc e về ở nhà c ở cầu dậu vs c. A rể e thì đi lđ nước ngoài nên vc e ở ké c, nhưng đến lúc a rể e về thì phức tạp hơn sống chung cũng khó. Thế là c chồng e mượn đc cho căn nhà tập thể ở Giáp Bát.

    Sau e đẻ thằng đầu nhà e đc 7-8 tháng thi nghe ck e bảo là a chủ nhà sẽ bán nhà ấy, vc góp nhóp đc gần 200 thế mà quyết định gọi cứu trợ tất cả mọi người để mua cái nhà 1 tỷ các mẹ ạ. Vay với lời hứa mỗi năm sẽ trả mỗi người bao nhiêu đấy và thật may mắn là được các ac bên nội ngoại hỗ trỡ hết mình. Thế là năm 2010 vc e có cái nhà tập thể tầng 5 diện tích sổ đỏ 38m diện tích sd 55m. Sau khi vét hết mọi nguồn mua nhà thì vc ko còn nổi 1 triệu trong người,cứ tháng nao góp đc 1 khoản là đi trả nợ ngay. Con e vi đợt bầu mẹ nghén nên sk cũng yếu, bv suốt ngày, e nhớ có lần con ốm đưa đi bạch mai khám xong ra mua thuốc lấy xong thuốc ko đủ tiền trả lại trả lại thuốc, e vẫn nhớ ánh mắt khinh khỉnh của bạn bán thuốc.may sao e ra nhà thuốc Long Tâm mua lại thừa tiền nên may quá lại có thuốc cho con uống ( Các mẹ mà mua thuốc đến long tâm chân cầu vượt ngã 3 thanh nhàn giải phóng ấy, giá rẻ hơn hẳn các mẹ ạ)

    Hồi ấy, ko biết có mom nào như e ko? thi thoảng giặt đồ hay gấp đồ là lục lọi túi quần túi áo xem có sót tờ tiền nào ko, nhặt dc 1-2k hay 5-10k bị bỏ quên thôi mà e cũng thấy vui thích cười ha hả khoe ck, hihi

    Thật may, vc e vẫn tự nói vs nhau cái nhà được lộc e lại mon men lên lamchame vào đc các group ktoan và quen đc rất nhiều ce ktoan thế là đc các chị gthieu cho nhận sổ sách về nhà làm thêm. Có những đợt cao điểm em nhận làm cho 10 cty 1 lúc, người e gầy như cái mo cao 1m55 nặng 41kg .Ck e cũng tích cực đi công tác hết mức có thể.Thế là đến năm 2013 vc e trả hết nợ , e lại góp đc gân 200 tr sửa lại nhà, đua ra thêm 1 phòng. Là thành 2 phòng ngủ rỗng rãi.

    Năm 2014 vc e lại góp nhóp thêm 1 khoản nữa vc e lại tính bán đi cái nhà tập thể đang ở để chuyển sang mua chung cư trả góp, lãi suất có 5%/1 năm còn vốn dư ra để làm ăn. Thế là vc e bán 1.2 tỷ ngôi nhà đầu tiên ấy , tính cphi mua và sửa là vừa hòa vốn, nhưng e vẫn thấy lãi, Lãi ở chỗ vc e đã mạnh dạn vay nợ để có áp lực trả nợ mà mua đc ngôi nhà chứ chắc tư góp ko biết đến bao h cho đủ 1 tỷ bạc. Nên kngh cho các mẹ muốn mua nhà mà chưa đủ tiền hãy dũng cảm lên nhé, ĐỪNG SỢ NỢ.

    Mỏi quá, mai e luyên thuyên tiếp ạ
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi me_nghe_gau
    Đang tải...


  2. Nguyễn Huyền Trang 0307

    Nguyễn Huyền Trang 0307 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    19/4/2018
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Chúc mừng mẹ nhé.
     
    me_nghe_gau thích bài này.
  3. anhnt1893

    anhnt1893 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    3/5/2013
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    chúc mừng bạn nhé! thật là nể phục luôn
     
    me_nghe_gau thích bài này.
  4. mountain90

    mountain90 Ổn áp Standa chính hãng

    Tham gia:
    12/11/2012
    Bài viết:
    751
    Đã được thích:
    208
    Điểm thành tích:
    83
    Hóng phần tiếp theo của mn. E đang ở nhà tập thể đây, khoảng 1 tỏi là ở được. Mn cho lời khuyên có nên mua ko???
     
    me_nghe_gau thích bài này.
  5. me_nghe_gau

    me_nghe_gau Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/5/2011
    Bài viết:
    1,595
    Đã được thích:
    284
    Điểm thành tích:
    173
    thời đại ngay xưa thôi. thời đại này sao phải lựa chọn nhà tập thể hả mom
    tầm 1 tỷ rất nhiều chung cư để lựa chọn
    mom đã ở tập thể thi biết những yếu điểm của nó rôi
    - leo cầu thang bộ
    - ngủ vẫn phải mắc màn
    - nhà ko đẹp, cũ . có những khu tập thể cảm giác ko đc an toàn lắm nữa
    - chỉ số văn minh ko cao bằng chung cư
    nhưng bù lại nó khá trung tâm
     
    Sửa lần cuối: 23/4/2018
  6. nguyenbaochau

    nguyenbaochau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    30/9/2008
    Bài viết:
    4,232
    Đã được thích:
    1,386
    Điểm thành tích:
    863
    Có nỗ lực mới thu được quả ngọt. Chúc mừng vc bạn.
     
    me_nghe_gaukennycrypt thích.
  7. mountain90

    mountain90 Ổn áp Standa chính hãng

    Tham gia:
    12/11/2012
    Bài viết:
    751
    Đã được thích:
    208
    Điểm thành tích:
    83
    Ở tập thể thì chỉ chung với vài người, ở chung cư thì chung với nhiều lắm. Hơn nữa nhà tập thể muốn sửa cũng đỡ, lại không mất phí dịch vụ hàng tháng, chỉ vài trăm nghìn điện nước là xong. Giá em tham khảo thì cũng ngang nhau đấy. Nên mới phân vân nhiều!!!
     
    Mẹ Bống90 thích bài này.
  8. me_nghe_gau

    me_nghe_gau Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/5/2011
    Bài viết:
    1,595
    Đã được thích:
    284
    Điểm thành tích:
    173
    dạ, e cảm ơn mom đã động viên
    e thấy nhiều khi cần có chút liều và cần biết năm bắt cơ hội nữa. mà e thi tính cách cả thèm chóng chán, nên cứ luôn hướng về những điều mới mẻ .may mà e ko thấy chán ck mom ạ, hihi
    vâng, cái này cũng tùy theo định hướng của từng người mom nhỉ
    e lại thích chung cư vì:
    - dân trí trẻ, mọi ng sống khá lịch sự
    - trẻ con nhà e đc giao lưu, giao tiếp nhiều hơn
    - có các hội group cư dân e làm kinh doanh nên bán hàng hay mua bán gi cũng rất dễ. e cảm tưởng ơ chung cư con người e năng động hơn rất nhiều. E mở dịch vụ xe taxi gia đình cũng từ khi e về chung cư ở đấy mom ạ.
    - e ko cần đi chợ mà lên group mua đủ hết, ở cùng khu nên ai bán hàng uy tín thì lại đc lâu nên e thấy mọi người mua bán khá uy tín
    - e quen đc rất nhiều ng giỏi, có ng lại rất nhiệt tình.
    nói chung nếu có tiền e chuyển hẳn sang nhà đất -> về cái phi xe vào nhà
    hoặc ít hơn e sẽ ở chung cư
     
    mountain90 thích bài này.
  9. me_nghe_gau

    me_nghe_gau Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/5/2011
    Bài viết:
    1,595
    Đã được thích:
    284
    Điểm thành tích:
    173
    Thoát nghèo và nghèo bền vững nhiều khi cách nhau chỉ 1 chữ biết nắm bắt cơ hội mới
    e nói như vậy vì đợt vưa rồi vc e bán 1 ngôi nhà 3.4 tỷ ở gần TTHNQG cho 2 e vc sắp cưới, vợ chồng e ấy rất rất là trẻ ck 92 và vk 95. hôm đi công chứng mua bán ce ngồi chờ làm hso sang tên sổ đỏ e có hỏi e ấy là :
    - bố mẹ e cho tiền mua nhà à e? bọn e sg thế, cbi cưới là đc bố mẹ tặng cho cái nhà to vật vã rồi....
    - ko chị ạ, là của bọn e tự góp đấy
    - ... e nói chung rất là tò mò vì bạn trai thi thấy bán điện thoại apple xách tay, bạn vk thi lam ơ phòng đào tạo của đh FPT . sau mới nghe e ấy kể là năm mùa rồi vốn liếng 2 đứa đổ vào bitcoin từ luc mới bắt đầu và vc e ấy bán lúc gần đỉnh....
    E đã nghe về bitcoin rất la nhiều nhưng ko dám LIỀU để thử và cơ hội đã qua rất lâu từ năm 2017
    Có lẽ thế hệ trẻ bây h các e ấy nhanh nhẹn với những cơ hội mới và trào lưu mới hơn các mom nhỉ! ce chúng mình nhiều khi vẫn rất bảo thủ và chậm tiến ở những cái mới mẻ ấy
     
  10. Hải sản sạch - Quang Vân

    Hải sản sạch - Quang Vân Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/9/2017
    Bài viết:
    1,425
    Đã được thích:
    274
    Điểm thành tích:
    173
    nghe đoạn ngập nhưng chưa chạm đến giường mà giống e thế.:(
     
    me_nghe_gau thích bài này.
  11. nguyenbaochau

    nguyenbaochau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    30/9/2008
    Bài viết:
    4,232
    Đã được thích:
    1,386
    Điểm thành tích:
    863
    Năm 2008, lũ về, nhà mình còn ngập lên tận nóc! Mẹ con bồng bế nhau đi lánh nạn ^^:)
     
  12. Hải sản sạch - Quang Vân

    Hải sản sạch - Quang Vân Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/9/2017
    Bài viết:
    1,425
    Đã được thích:
    274
    Điểm thành tích:
    173
    e đang ở trọ cái nhà này chả cần lũ thi thoảng mưa giông cũng ngập ạ. Giống y mẹ này kể.
     
  13. mountain90

    mountain90 Ổn áp Standa chính hãng

    Tham gia:
    12/11/2012
    Bài viết:
    751
    Đã được thích:
    208
    Điểm thành tích:
    83
    E đang khá phân vân :D Thậm chí phân vân giữa mua oto và mua nhà. Vì nhà e cách HN 55km, lại con 1, không thể bỏ quê được.
     
    Mẹ Bống90 thích bài này.
  14. me_nghe_gau

    me_nghe_gau Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/5/2011
    Bài viết:
    1,595
    Đã được thích:
    284
    Điểm thành tích:
    173
    trong cuộc đời mỗi chúng ta có những sự kiện, những việc, những người, những khoảnh khắc...mà theo chúng ta mãi , có khi là kỉ niệm đẹp, có khi là kỉ niệm mặn đắng cay ...các mẹ nhỉ
     
  15. me_nghe_gau

    me_nghe_gau Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/5/2011
    Bài viết:
    1,595
    Đã được thích:
    284
    Điểm thành tích:
    173
    quê e cách hn 300km nhưng e ko bỏ, đi đi về về
    xa thi 1-2 tháng về lần
    gần thi cuối tuần lại về
    chứ ngày nao cũng sáng tối đi lại 55km e thấy quá xa mom ạ
    mà nhà mom đang ơ mạn nào thế
     
  16. nguyenbaochau

    nguyenbaochau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    30/9/2008
    Bài viết:
    4,232
    Đã được thích:
    1,386
    Điểm thành tích:
    863
    Cũng là động lực, bàn đạp để cho mình phấn đấu vươn lên :)
     
    me_nghe_gau thích bài này.
  17. mountain90

    mountain90 Ổn áp Standa chính hãng

    Tham gia:
    12/11/2012
    Bài viết:
    751
    Đã được thích:
    208
    Điểm thành tích:
    83
    Nhà e ở Bắc Giang.
    Ko phải là đi đi về về mà mỗi tuần về 1 lần. Thay vì mua nhà thì ta thuê nhà, mua xe. Cho nó chủ động :))
    Đấy cũng là 1 phương án của e!
     
  18. me_nghe_gau

    me_nghe_gau Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/5/2011
    Bài viết:
    1,595
    Đã được thích:
    284
    Điểm thành tích:
    173
    vâng ạ
    nhưng e tính bài tính thì mua xe 1 tgian bán sẽ lỗ chưa kể cái tiền nuôi xe khá tốn : bảo hiểm, xăng, vé, sửa xe , tiền ngu nếu bị áo vàng tóm... ( cái nay e rất rõ vi e đang làm dịch vụ xe đường dài và sân bay) nhưng nếu mua nhà thì chỉ lãi hoặc giữ giá mom ạ
     
    mountain90 thích bài này.
  19. me_nghe_gau

    me_nghe_gau Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/5/2011
    Bài viết:
    1,595
    Đã được thích:
    284
    Điểm thành tích:
    173
    vâng, sống là chiến đấu
    cố gắng lên mom nhé, hihi
     
  20. mountain90

    mountain90 Ổn áp Standa chính hãng

    Tham gia:
    12/11/2012
    Bài viết:
    751
    Đã được thích:
    208
    Điểm thành tích:
    83
    Hihe. Thế nên e đang phân vân. Còn mua xe là đi chứ bán là bán thế nào :))
    Thôi có khi lom dom tìm miếng đất mn nhỉ!
     

Chia sẻ trang này