"Du học" là từ khóa được nghĩ đến đầu tiên của các bậc cha mẹ khi nghĩ đến định hướng công việc học tập hay định hướng nghề nghiệp cho con sau khi tốt nghiệp THPT. Tại sao? ngay sau đây các bạn sẽ biết được lý do, chúc các bạn nhận được thêm giá trị khi đọc qua bài viết này. Có dịp đi uống cà phê với con bạn là giáo viên kỹ năng mềm hiện đang giảng dạy tại nhiều trường cấp 3 uy tín ở Hải Phòng. Thấy nó chia sẻ: "mày à, khi tao hỏi định hướng của các em học sinh sau khi tốt nghiệp THPT rồi thì các em thi vào trường ĐH nào? thì chỉ có khoảng 10% học sinh được hỏi chọn cho mình các trường ĐH, CĐ tại Việt Nam để thi vào, 70% thì nói là em đi làm công nhân, và 20% còn lại thì nghĩ đến việc sẽ đi du học Hàn Quốc, Úc hoặc Canada." Gần đây thì mình cũng có dịp đi công tác tại Thành phố Nam Định, có khá nhiều trường ĐH và CĐ, tuy nhiên lại không thấy có học sinh. Không biết các ông bố bà mẹ khác thì thấy sao, mình thì thấy hơi bất ngờ, có lẽ vì đi xa đã lâu nên bây h quay trở lại Việt Nam mọi thứ thay đổi nhiều quá. Gặp lại mấy đứa bạn cũ, những đứa bạn học cấp 3, ĐH hồi xưa bây h chúng nó đi làm công nhân hết, thậm chi một số đứa bạn cọn giấu cả bằng ĐH, CĐ của mình khi đi xin việc vì sợ nhà tuyển dụng không nhân. Tìm hiểu thì mới được biết một thực tế, điều này rất quan trọng, sẽ là một gợi ý nhỏ cho các ba các mẹ định hướng học tập, việc làm cho con mình tốt hơn. Học ĐH tại VN trong 4-5 năm tổng chi phí khoảng 200tr (40tr/1 năm), đây là con số trung bình tổng tất cả chi phí ăn học, sinh hoạt, đi lại và các chi phí khác của 1 sinh viên ĐH và CĐ. 200tr cộng với 4-5 năm của 1 đời người, đổi lại lấy 1 tấm bằng không xin được việc, một số người may mắn xin được việc làm thì lương 5-6tr/1 tháng, mình thấy nó rẻ rúm quá. May ra có một số đứa có khả năng nói tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Trung lưu loát thì có được đồng lương khá hơn. Chẳng trách các em học sinh bây giờ chẳng ai muốn đi học ĐH, hoặc là đi làm công nhân luôn (làm lâu năm còn có hy vọng thăng tiến và tăng lương), hoặc là đi du học vừa có được trình độ quốc tế và có khả năng ngoại ngữ, về VN làm việc lương thấp cũng phải từ 20 - 30 tr, không thì định cư và làm việc luôn tại quốc gia mình đang học. Đây là sự thật đáng báo động và cảnh tỉnh với chính bản thân mình. Và mình đã quyết định con mình chắc chắn phải đi du học, chắc chắn phải đi du học. Hãy định hướng cho con những hướng đi tốt nhất! Mình chọn cho con mình những giáo viên tốt nhất, những trung tâm dạy tiếng uy tín nhất ngay tại Việt Nam. Mách nhỏ cho các ba các mẹ đang định hướng cho con mình đi du học Hàn Quốc 2018 một trung tâm tiếng Hàn tại Hải Phòng uy tín và đáng tin cậy bậc nhất do các bạn học viên đã từng học tại đây đánh giá (Giảng viên tốt nghiệp Thạc sỹ tại trường ĐH Koo kmin University Hàn Quốc) TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TIẾNG HÀN MARANATHA TẠI HẢI PHÒNG Liên hệ: 0901.400.898 Địa chỉ tuyển sinh: 40A/369 Văn Cao – Hải An – Hải Phòng Chúc các bậc cha mẹ có được sự lựa chọn và định hướng tốt nhất cho con mình! P/S: Bài viết hữu ích hãy chia sẻ để mọi người cùng biết nhé P/SS: Ghé thăm bloghanquoc.com để tìm hiểu thêm thông tin bạn nhé! Thanks!