Vụ Học Sinh Tiểu Học Ngã Từ Tầng 4: Bố Mẹ Đưa Con Đến Trường Sớm Hơn Thường Lệ

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi thuykitty2005, 19/4/2018.

  1. thuykitty2005

    thuykitty2005 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    25/9/2010
    Bài viết:
    5,048
    Đã được thích:
    916
    Điểm thành tích:
    823
    Do bố mẹ bận việc nên đưa em C. đến trường sớm để em chơi ở sân, nhưng không ngờ sự việc sau đó lại xảy ra ngoài sức tưởng tượng.

    Liên quan đến việc học sinh Nguyễn Tuấn C. (lớp 4E, trường Tiểu học Dịch vọng B – Hà Nội) rơi từ tầng 4 xuống đất nguy kịch, phía nhà trường đã có thông tin chính thức.

    Bà Nguyễn Huyền Châu – Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết, sự việc xảy vào lúc 13h32 phút ngày 18/4 tại sân trường Tiểu học Dịch vọng B. Học sinh C. không thuộc diện học sinh bán trú nên sau khi tan học buổi sáng em sẽ được người thân đón về nhà.

    [​IMG]

    Lãnh đạo nhà trường thông tin về sự việc.

    Buổi chiều, nhà trường bắt đầu đón học sinh từ 13h45, tuy nhiên ngày 18/4 do bố mẹ học sinh C. bận nên đã đưa con đến từ lúc 13h30 và dặn con chơi ở sân trường, đến giờ thì lên lớp học.

    Theo camera giám sát của nhà trường, em C. sau khi vào sân trường đã đi thẳng lên tầng 4. “Thời điểm xảy ra sự việc rất nhanh, em C. lúc đó đi một mình, camera ghi lại được em rơi từ tầng 4 là 13h32 và chỉ trong tích tắc. Lúc đó, trong trường các học sinh bán trú còn đang ngủ nên công an đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân tại sao em lại rơi xuống”, bà Châu thông tin.

    [​IMG]

    Khu vực tòa nhà nơi cháu C. bị ngã.

    Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc xây dựng lan can của nhà trường có đạt chuẩn để bảo vệ học sinh không bị rơi, ngã,… bà Châu cho biết: “Lan can nhà trường cũng làm chuẩn cho học sinh tiểu học để đảm bảo an toàn cho các em”.

    Về sức khỏe của học sinh C., bà Đỗ Thị Mai – Hiệu trưởng trường Tiểu học Dịch Vọng B, qua chuẩn đoán ban đầu từ bệnh viện, em C. chấn thương rất nặng, bị rạn sọ não, gãy xương đùi và tay phải.

    Hiện tại em C. đang được các bác sĩ Bệnh viện E tích cực điều trị, chăm sóc. So với ngày hôm qua thì đến thời điểm sáng nay, sức khoẻ của em C. đã tiến triển hơn.

    “Đây là sự việc không mong muốn nên trước mắt chúng tôi đang tập trung cứu chữa cho em. Suốt từ qua tới nay chúng tôi thay phiên nhau vào viện nghe thông tin, đến nhà động viên bố mẹ em", bà Mai tâm sự.

    Sau sự việc đáng tiếc trên, bố mẹ học sinh cũng rất thông cảm với nhà trường.

    Theo Lê Phương (Khám phá)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi thuykitty2005
    Đang tải...


  2. nguyenbaochau

    nguyenbaochau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    30/9/2008
    Bài viết:
    4,232
    Đã được thích:
    1,386
    Điểm thành tích:
    863
    Thật đáng thương. Mỗi lần đọc những tin như thế này là nổi hết cả gai ốc. Mong con bình yên!
     
  3. hailongvan2

    hailongvan2 Thành viên mới

    Tham gia:
    19/4/2018
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    trời đất, thương bé quá
     
  4. apollo19

    apollo19 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    7/4/2015
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    8
    nghe mà xot xa quá
     
  5. apollo19

    apollo19 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    7/4/2015
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    8
    thật không dám rời con ra, cảm thấy nguy cơ rình rập mọi nơi...
     
  6. minhquan97

    minhquan97 Thành viên mới

    Tham gia:
    25/4/2018
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    cho con đi học sớm cũng tốt thôi, nhưng đừng áp đặt quá, cha mẹ giờ cứ vì thành tích, cứ cho con đi học thêm nhiều nhiều, tạo áp lực quá nên mới vậy. tội cho con nhưng một phần lỗi cũng của cha mẹ mà thôi ...
     

Chia sẻ trang này