Tâm sự Muốn Con Bé Mãi!

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi nguoimetuyetvoi, 24/9/2016.

  1. vinhhoaqua

    vinhhoaqua Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    6/3/2017
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    18
    Mỗi tuổi mỗi khác mà các mẹ, em thấy con lớn cũng có cái hay chứ bé mãi cũng thấy việc chăm con hơi oải :p
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. phuongph2017

    phuongph2017 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/3/2017
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    18
    Con bé mãi thì mẹ cũng trẻ mãi nha :p
     
  3. phuongut2409

    phuongut2409 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    29/3/2017
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    18
    Cũng là những cảm xúc chung thôi mà, con lớn thì lại càng xa bố mẹ, học hành, bạn bè, tự nhiên cảm giác mất con ý
     
  4. Dattran91

    Dattran91 Thành viên mới

    Tham gia:
    17/9/2016
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    18
    cái hồi nó nằm ngửa chỉ mong con nhanh biết bò, biết đi
    cơ mà hồi nó đi đc rồi, chông chừng thôi cũng hết ngày
     
    hangmv97HangAnby thích.
  5. thanhthuy0331988

    thanhthuy0331988 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/11/2014
    Bài viết:
    5,447
    Đã được thích:
    2,054
    Điểm thành tích:
    863
    NHìn con chỉ muốn con lúc nào bé để ôm
     
  6. conclusion

    conclusion Thành viên mới

    Tham gia:
    27/4/2018
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    3
    đến giờ mình lớn thế này rồi mà bố mẹ vẫn chỉ mong mình bé để ở bên mãi
     
  7. mật ong thiên nhiên số 1

    mật ong thiên nhiên số 1 Mật ong thiên nhiên nguyên chất 100%

    Tham gia:
    13/11/2018
    Bài viết:
    18,352
    Đã được thích:
    925
    Điểm thành tích:
    773
    nhìn các con ngây ngô, hồn nhiên trong vòng tay mình cũng cảm thấy hạnh phúc lắm. nhưng quy luật cuộc sống tre già măng mọc mà :((
     

Chia sẻ trang này