Ngày mẹ đi làm, còn mỗi tý buổi tối và ngày nghỉ nên thời gian bên con, được học và chơi với con ít lắm mn ạ, nên cố gắng lưu giữ những thứ ntn, để sau mình già, con đi lấy ck, chẳng may lấy ck xa mình nhớ mình còn xem lại, biết đâu, giống bao bài báo, cho thằng con rể nó xem mn ạ, hihi.... Con đi học cả ngày, về tự nhiên con mắng mẹ, "mẹ gãi tay phải cơ mà...", hoặc nằm bên cạnh mẹ đọc vèo vèo từ 1 đến 20, mà mẹ chưa từng dạy bé về điều đó, thấy hay, cái đó cũng ghi lại luôn mn ạ
Nhưng công nhận mình chịu khó. Có thể học và chưoi với con chụp ảnh em lười lăm .Hi công nhận trẻ con mệt mà vui
Em cũng cứ châm đi châm lại cho con thổi ý, suốt ngày đòi thổi mẹ làm luôn chục nến cắm vào cái khay xốp ngày nào cũng thổi mn ạ, buồn cười lắm. Mà hôm nào đi học về cũng đòi mua bánh sinh nhật hết ý (