Hi các moms, Lần đầu em tham gia group nhà mình ạ. Lần này là lần thứ 3 mang bầu, mà lại là do kế hoạch không tốt. Hic, chị em nào có 3 nhóc rồi tâm sự cho vui đi ạ!
Mình đang bầu bé thứ ba đây, già rồi nên mệt quá, dặt dẹo suốt. Mình bắt đầu sang tuần thứ 11 thôi, mn đang ở tuần bn rồi
Mình cũng có 3 bé. Bé út giờ mới được 16 tháng. Có 3 con mệt vì phải chăm con, lo cho các con về mặt kinh tế, nhưng những lúc thấy 3 con nô đùa với nhau là thấy vui. Cố gắng lên bạn.
Sức khỏe kém hơn mẹ nó ah, mình sinh mổ 2 lần rùi, 2vc lại chuyển vào Nam nên chả có ai đỡ đần, hơn nữa 2 đứa đầu là gái, jo thêm nữ nữa ko biết sao
Cũng dặn lòng vậy đấy, mà cv vận bịu, lại thêm mệt mỏi nhiều lúc về nhà ko muốn làm gì luôn, mới đc 9tuan, ko biết thời gian sau thế nào chứ jo sức khỏe kém quá!
9 tuần là giai đoạn đầu, còn đang ốm nghén nên mệt mỏi là bình thường mà bạn. Cố gắng giữ gìn sức khỏe vì con nhé!
Như vậy thì bạn phải vất vả rồi, thôi cố gắng vì con, có con gái cũng đừng buồn nha vì con gái rất là thương mẹ.
Mình cũng 14. 16. 18 đây. 2 đầu là gái. Hnay siêu âm tuần 12 lại gái nữa. Cũng hơi buồn vì bố là con một. Mà 2 lần trc mình còn sinh mổ nữa
Mih một trai một gai rùi.mà mọi ng cứ bảo sinh thêm đứa nữa cũng nửa muốn nửa ko.quả thực nhìn tre con đáng yêu thật nhưng mih sợ nuôi lm.mất 10nam 2 đưa rùi.bg thêm đứa nưa lai 5nam nữa già mất rùi.