Tình hình e đi làm lương hàng tháng có 3 tr thôi mà đag nuôi con nhỏ các mẹ ạ, nhà thì ck e thuê trả tiền rồi. Các mẹ tiết kiệm hàng tháng ntn và đầu tư gì chỉ e với. e cũng có khoản tiết kiệm riêng trước khi lc rồi.
đầu tiên bạn xem trừ đi các khoản chi tiêu cố định của cá nhân bạn (ăn trưa VP, xăng xe, bỉm sữa...) xem còn dư bao nhiêu (căn cứ vào chi tiêu của các tháng trước). Sau đấy thì khi lĩnh lương cái bạn cắt luôn khoản dự kiến đó ra để tiết kiệm luôn. Mình nghĩ lương bạn chưa cao nên số tiền này không nhiều. Bạn nhận lương ở ngân hàng nào thì làm cái tkhoan tkiem tự động luôn tức là đến ngày đó thì ngân hàng tự động cắt tiền của bạn bằng với sô bạn đã mặc định => cái này ép bạn tháng nào cũng phải có khoản đấy để ra. lãi không bao nhiêu nhưng cuối năm cũng được 1 khoản. nếu mà bạn có tính kỉ luật cao thì nuôi lợn đi. tiền lẻ đi chợ, thắp hương lộc, hàng ngày bạn cho vào. có thưởng thêm hoặc tiền gì gì đó khi có lương lại cho vào. 3 4 tháng mổ 1 lần nếu nhiều nhiều đủ 1 chỉ vàng hoặc 100 usd thì mua. Lương ít thì ban đầu nên thế bạn ạ. Cách đây 3 năm lúc t mới bắt đầu ra trường đi làm lương có 2 tr 4 hihi ở nhà mình nên t vẫn để dành thế đấy.
Mình chi tiêu hàng tháng cug dư ko đáng là bao nhiêu, cái khoản mua chỉ vàng này có vẻ phù hợp với mình. thank mẹ nó nha
3tr 1 tháng, sống 1 mình còn chưa chắc đã đủ mà lại còn có con nhỏ nữa thì tiết kiệm làm sao nổi v
Mình 2vc lương cũng không cao nhưng bình bình đủ sống, chắt chiu vào cũng gọi là tạm ổn mn ạ, tks mn chia sẻ
trước mih độc thân bme cho thêm hàng tháng cộng lương cug tầm tiền lương thế, mih vẫn tiết kiệm và ăn uống mua sắm tmai đc đấy
chồng bạn ấy lo hết các khoản khác r mà bạn. bạn ấy chỉ chi sắm cho cá nhân thôi nên mình nghĩ là vẫn TK được chút xíu dù không nhiều nhưng phòng thân thì vẫn được
phụ nữ nhiều khoản tiêu lắm bạn. mình độc thân tháng hơn 5tr mà cũng k tiết kiệm dk mấy
Mình cũng là nữ đây bạn ơi :"> Lương 5 tr thì cũng hơi thấp so với mặt bằng chung nhưng nếu bạn muốn tiết kiệm thì chịu khó sống dưới mức thu nhập mới được. Cách đây 2 năm khi m còn ở VN (trước khi đi du học) lương lậu các thứ của mình tầm 10 tr. Lúc ý mới ra trường được 1 năm cũng muốn ăn chơi lắm. Nhưng mà vì có ít tiền phòng thân nên mình hạn chế. chỉ tiêu trong 4 tr thôi. Và mình làm được đấy nhé Cụ thể: Có nhà chị gái nhưng m thích tự do nên ra ngoài ở với bạn: 1 tr 8/ phòng => mỗi đứa 1 tr cả điện nước Ăn uống: chịu khó đi chợ đầu mối mua đồ ăn cả tuần. Mỗi tuần 1 mình mình chỉ hết 300k thôi => 1,2tr/ tháng Còn lại 1tr 8 là xăng xe, ăn sáng và thỉnh thoảng đi chơi. Lúc ấy mình mới ra trường nên không có nhiều bạn cưới lắm nhưng nếu có cưới xin tháng 1 đám thì vẫn được. Nên bạn thử cân nhắc xem. Mình rất tâm đắc với 1 bài viết là tuổi trẻ có vất vả thì đấy là đương nhiên rồi, còn hơn về già khổ ^^ Với cả bạn có thể tìm thêm part time job nữa mà. Dạy gia sư tuần 2 buổi 1 trong tuần 1 cuối tuần thôi là tháng đã có thêm 1 tr để cất đi r
Không phải tháng nào bạn cũng mua mà. Như m liệt kê m đợt trước mỗi tháng còn 1 tr8 xăng xe và linh tinh. Đổ xăng thì hết 400k thôi à nên là tháng nào m cũng mua một thứ khoảng 300 - 500k. Thực ra lương thấp bạn phải tiêu kiểu thấp mới để được tiền chứ cứ tiêu theo kiểu abc đều cần thì lsao tiết kiệm được. Nói chung cân nhắc mục tiêu của m là có tiền phòng thân hay ăn chơi từ đấy rồi thực hiện thôi. Như t đã thấm lắm lúc cần kíp kinh khủng bố mẹ chưa gửi tiền cho được mà đến lúc lũ bạn ăn chơi cùng đàn đúm suốt ngày không cho vay được nổi 5 tr thì t cạch. gì thì gì cũng phải để được ít nhất 2 tháng shphi của bản thân đã rồi làm gì thì làm
mua từ từ cậu ạ. T có 1 list khéo trăm thứ đồ nhưng mỗi tháng t cho phép bản thân mua 1 món quan trọng nhất hoặc cần nhất. Con gái mà lúc nào cũng kêu thiếu chứ k có cũng k chết được ^^
m nguyên tiền thuê phòng ở đã bay mất 1tr5, tiền ăn 1 củ nữa là 2 củ 5. còn 2cu5 xăng xe đi lại rồi ăn vặt mua xắm là cũng bay hết hichic