Lúc nào cái miệng cũng chép chép ... Mẹ đi làm cả ngày về làm ngơ như không. Nhiều lúc thấy thương con vô bờ. Vì mẹ suốt ngày phải đi làm từ sáng sớm tới chiều tối mới về với con. Sáng lúc mẹ dậy đi làm thì con vẫn nằm ngủ, chiều tối mẹ về ăn cơm xong chơi với con được lúc thì con đi ngủ. Nhiều lúc chỉ muốn buông bỏ hết để ở nhà với tình yêu của mẹ thôi
Cảm ơn các mẹ nhé. Các mẹ đang chuẩn bị sinh nằm trên nhà thì nghe thấy bên dưới nhà có tiếng em bé khóc. Lúc đó mình tỉnh dậy sờ sờ xuống bụng tưởng con mình ra đời rồi. Giật mình các mẹ ah. Nhưng trời sờ vào vẫn thấy to to ui con mình vẫn trong bụng. hì... Mình đi xuống nhà thì thấy đứa cháu bên nhà nội đang ở đó. Lúc đó mình muốn con mình ra đời quá trời luôn. Đến cuối cùng, ngày sinh con cũng tới. Ngày đi sinh bé, sáng thì bình thường, trưa chuẩn bị đi sinh bé thì mưa to, đến lúc con ra đời thì trời tạnh mưa và nắng quá trời luôn. Lúc nằm trên bàn mổ mình sợ lắm. Nhưng tới lúc con ra đời thì mình nghĩ con mình đã ra đời rồi. một niềm hạnh phúc vô bờ các mẹ ah.