Em đang muốn chuyển nghề sang ngành xuất nhập khẩu, mẹ nào biết ở Hà Nội có chỗ học cái này được được thì chỉ em với ạ. Em tìm hiểu thì thấy trung tâm Masimex (ở Mỹ ĐÌnh) có vẻ ok. Mẹ nào học hay có người quen học ở đấy rồi thì cho em xin ít review. Thanks các mẹ http://img.*********/forum/images/smilies/Love%20Struck.gif
em thấy lên mạng hỏi hoặc vào các diễn đàn hỏi về cái này thường k mấy chính xác,vì ở diễn đàn nào gần như cũng có ng của TT đó vào pro TT mình, nên tốt nhất mẹ nó đã nhắm 1 trung tâm học rồi thì nên đến tận TT đó,ngồi ngoài cổng trà đá, đợi học viên đó về hỏi vài học viên đó là chính xác nhất ạ
Mình đồng ý với bạn minhle456, mình vào các diễn đàn đâu đâu cũng thấy tung hứng nhau, đến học thử thì thấy ko ra gì. Mình đã đăng ký học thử cẩn thận ở các trung tâm, và hiện quyết định theo 1 trung tâm, giảng viên ổn nhất trong những giảng viên tớ đã học từ trước tới nay. Tuy nhiên kết quả thế nào sẽ comment sau.
Bạn nguyenhaibinh1992 này tung hứng trên 1 bài khác, đọc mà thấy mất cảm hứng với trung tâm của bạn. https://www.lamchame.com/forum/threads/em-lam-xuat-nhap-khau-nen-hoc-them-o-dau-a.336164/page-3
Mình cũng như bạn không có kinh nghiệm gì cả, làm hành chính mãi cũng chán đang tính đi học nghiệp vụ xuất nhập khẩu. Mình đã tham khảo nhiều nơi rồi, thấy có trung tâm Lê Ánh bên 51 Quan Nhân là hợp lý vì mình thấy trung tâm này đang đào tạo rất mới tất cả giảng viên là chủ doanh nghiệp đứng lớp. Qua tìm hiểu chim lợn 4 anh/ chị đã từng học tại trung tâm này thì mình được biết 90% là rất hài lòng một vài ý kiến là còn chưa ok về chỗ ngồi thôi. Cái này thì mình ko để ý. nên đã đăng ký khóa học ngay 05/04 này rồi
Sao nhiều topic vậy nhỉ, học xuất nhập khẩu có bài viết trên Kỹ Năng Xuất Nhập Khẩu rồi mà: http://kynangxuatnhapkhau.com/hoc-xuat-nhap-khau-o-dau-tot-nhat/
bên trường Đại học Ngoại Thương cũng có 1 khóa, nhưng giáo viên biết dạy thì chém gió, nghe hay nhưng dùng hạn chế. Giáo viên thỉnh giảng thì có thực tế, nhưng lại không biết giảng. Nếu muốn làm XNK, xin thực tập cũng là cái hay. Chạy hải quan giấy tờ thủ tục khiếu nại các kiểu. Nói chung cũng tùy vào vị trí bạn định làm nữa. Nói chung là cứ làm đi, hiểu nghề 1 chút rồi đi học thì hay hơn
B ơi, mình làm ngành xnk 7 năm rùi đây, b tự học đê, tìm cách sách về ngoại thương mà đọc: Incoterms, giao dịch quốc tế, đọc các thông tư 38TT/BTC nói về lĩnh vực hải quan. Qtrong b học ra muốn làm gì? Làm nv chứng từ ở các cty xnk/logistics thì cần học rõ về chứng từ mua bán quốc tế, khai hải quan, làm BL... Làm nv kinh doanh quốc tế thì học sâu về tài chính, thanh toán, ngân hàng, thương mại điện tử, tiếng anh phải ngon nghẻ... Học ở các trung tâm toàn cưỡi ngựa xem hoa thôi, b nếu thực sự yêu thích và đầu tư hãy tự học Công ty Air-sea global b search xin đến thực tập, cty đó hay tuyển thực tập ko lương 2 tháng lắm. cty lớn và m thấy các sếp ở đó luôn cởi mở. (m ko quảng cáo cty này, m làm cty khác )
Phải học, phải biết thì ngta mới cho vào thực tập chứ bạn? Chẳng ai tuyển, kể cả thực tập sinh mà k biết gì cả
Muốn biết chất lượng trung tâm như thế nào thì nên đến học thử. Hôm trước mình tìm hiểu khóa học xuất nhập khẩu thực tế tại TPHCM, đi vào website mấy trung tâm thì thấy trung tâm nào cũng rất ok, lên mấy website sinhvienngoaithuong.com thì thấy PR nhiều cho 1 trung tâm không tiện nói tên, tưởng là chia sẻ thực, nhưng khi gửi đường link website đó cho 1 đứa bạn sinh viên trường ngoại thương, hỏi thì nó bảo đó là website fake, thế mới thấy hãi hùng, nên tốt nhất là nên đi học thử. Mình cũng vì thế mà delay vụ học xuất nhập khẩu thực tế này lại.
Chuẩn rồi đấy, Học xuất nhập khẩu mà được học việc ở các công ty là tốt nhất rồi. Chứ học ở trung tâm chắc gì đã được thực tế như đi thực tập ở ngoài, mình đi thực tập thì được thử tất cả mọi thứ luôn đấy chứ.
Mình cũng biết trung tâm mà bạn đang nói đến là trung tâm nào., Vì đứa em mình nó còn đi học ở đấy rồi cơ. Nó cũng bị cái trang sinh viên ngoại thương fake đấy dụ sang cái web của cái trung tâm kia để đăng kí học mà. Nó đăng kí học thấy bên đấy thay đổi địa chỉ vòng vèo, xong lại đổi lịch này, dời xuống lịch kia cuối cùng nó không học nữa. Mới đi học chỗ khác. Sau xâu chuỗi lại hết các thứ mới biết là tý thì bị lừa. Đúng là vẫn còn may chán. Không lại mất tiền oan bạn ạ