Chào cả nhà, bé trai nhà em lớp 2 rồi ạ. Theo các mẹ nghĩ thì em có nên cho bé đi học hè không ạ? Tại em thấy bé được nghỉ 3 tháng em cũng không biết nên cho bé vui chơi thoải mái hết 3 tháng hay là cho đi học hè nữa ạ! Các mẹ cho em xin ý kiến với ạ.
Tùy điều kiện gia đình. Nhà mình có ông bà trông, nên 3 tháng con nghỉ hoàn toàn ở nhà. Chơi với các bạn ở xóm, chiều ông cho đi bơi.
bạn hãy xem lực học của bé ra sao, nếu bé có tính tự giác, học tốt thì nên cho bé thoải mái ở nhà cũng được, không nên bắt bé học nhiều quá
Mình nghĩ hè thì nên cho cháu tham gia trại hè, các khóa huấn luyện đặc biệt: kỹ năng mềm, tiếng anh, kỹ năng sinh tồn
Bé nhà em học lực rất giỏi nhưng mỗi tội ham chơi điện thoại lắm. em sợ bé chơi nhiều lại hư mắt thôi.
mình nghĩ mom nên cho bé đi học các lớp năng khiếu, kiểu vừa chơi vừa học ý. Ngoài ra nên cho đi học ngoại ngữ nữa mom ạ
Tầm này chỉ nên cho bé học như chơi mà chơi là học thôi mẹ, Em chỉ ước quay lại thời thơ bé có tuổi thơ hồn nhiên vui tươi tha hồ nghịch ngợm ahihi
Mình thấy mom này nói đúng đấy. Phụ huynh nên đặt mình vào vị trí của con. Ngày xưa mình được vừa học, vừa chơi... thì con cũng nên được quyền lợi đó. Đừng để sau này con trẻ lớn lên mà chưa có mùi vị của tuổi thơ hồn nhiên chơi đùa, thương con lắm
Cũng muốn thế lắm nhưng chưa tìm ra giải pháp bạn ạ. Ngày xưa mình đầu trần chân đất, trốn bố mẹ trèo cây hái quả chạy rong khắp xóm, bố mẹ cứ việc vô tư đi làm. Nhưng bây giờ mình lại chẳng dám thả con ra đường như thế vì đâu đâu cũng bê tông, quán game, quán nét. Dạo này lại còn bùng phát cái Hội thánh Chúa trời Đức Cha/ Đức mẹ gì ấy, thấy bảo chỉ cần ăn hay uống cái gì của bọn họ đưa cho là bị tẩy não đi theo chúng ngay nữa cơ. Haizzz
nếu bé thích đi hc thêm thì bạn cho đi, còn bé thích các chương trình năng khiếu hơn thì cho tham gia các lớp ngoại khóa! bọn trẻ cần được phát triển hoan chỉnh
Em cũng thấy vậy đó mẹ à. Bây giờ xã hội nguy hiểm quá. Em không dám thả mấy bé ra ngoài chơi luôn. Tại trong xóm em mới có vụ mấy bé bị bắt cóc, nhưng tìm được. Haizzz. Chưa kể còn ấu dâm các kiểu, dù con mình là trai hay gái em đều lo như nhau. Em sợ con mình có gì thì em sẽ hối hận suốt đời vì mình không bảo vệ được con.
Kiến nghị là cho bé trai đi học võ ạ . Bé chỉ lớp 2 thì hè nên phát triển thể chất. Nếu có điều kiện thì cho bé học thêm ngoại ngữ. Chúc gia đình có mùa hè với bé thật vui nhé.
chào chị. tôi là 1 giáo viên và thấy rằng rất nhiều phụ huynh có ý nghĩ cho con học thêm từ sớm là đúng đắn, nhưng chỉ đúng 1 phần mà thôi. khi các bé còn nhỏ, nên cho các con học các lớp học về kỹ năng, phát triển trí tưởng tượng, sáng tạo chứ k nên cho con học thêm về kiến thức trường lớp, sách vở( nên cho học nhưng ba mẹ nên chỉ bảo con học tại nhà và học với thời lượng ít thôi). tuổi các con là tuổi ăn, chơi. nên để cho các con tuổi thơ đẹp. trẻ em như búp trên cành, biết ăn biết ngủ biết học hành là ngoan.