Hi các bố mẹ Có bé nào của các bố mẹ giống với bé Ngựa 3,5 tuổi nhà em không ạ. Đến các đồ vật từ 1 đến 5 rồi nhưng hỏi có tất cả bao nhiêu đều trả lời là 3 hết ạ. Đi học về mẹ hỏi ở lớp con ăn mấy bát. Không cần suy nghĩ mà trả lời luôn "3 ạ" Khủng hoảng kiểu cái gì cũng 3 là như thế nào các bố mẹ tư vấn cách điều trị cho em với ạ hiccc
a ha, giống nhau quá. Bạn nhà mình cũng thế. Rèn nhiều thôi bạn ạ. Giờ bạn ấy thuộc mặt số rồi, chỉ số rồi đọc được rồi nên không bị hội chứng số "3" nữa
Các bé ở tuổi này như thế là bình thường mẹ nó à, cứ yên tâm. Mẹ nó cứ kiên nhẫn đi và đừng hỏi để bé có cơ hội trả lời theo số. Chúc mẹ nó luôn vui vẻ hạnh phúc bên con.
Mn ơi... mình dạy con học số từ 1 đến 5 và dạy đếm từ 1 đến 5 khoảng 3 lần mỗi lần 20p mà bé vẫn ko nhớ đc. Mn có phương pháp nào hay không gthieu cho m với
Không có cách nào cho bé nhớ ngay được đâu ^^ mưa dầm thấm lâu thôi. Bạn mua cuốn nào có chữ số to ấy, cho bé nhớ mặt chữ số luôn! Chứ dạy đếm không thôi thì bé quên ngay!
Bạn biết không, con nhà mình hồi gần 3 tuổi í, dặn đi dặn lại bé là ai hỏi tuổi con thì nói con 3 tuổi nhé. Ấy thế mà lúc có ai hỏi nàng nàng cũng nói nàng 5 tuổi bạn ạ. Trộm vía béo tốt nên mọi người tưởng thật mới sợ. Đếm và học chữ thì thôi khỏi. Mình đã từng dạy thành công thằng nhóc lớn nhà mình theo phương pháp Glenn Doman khi nó được 18 tháng, nhưng áp dụng với nhóc bé thì như nước đổ đầu vịt. Mình cũng đã đặt nhiều dấu hỏi chấm lắm, sao con mình chẳng bằng cái thằng bé 2 tuổi gặp ở thang máy vậy, nó vào thang một cái là đọc số nhoay nhoáy??? Nhưng không sao bạn ạ, sau khi cho nàng đi học mầm non, chả hiểu cô dạy kiểu gì, nàng ta đếm từ 1 đến 10 ngon ơ bạn ạ. Vậy nên, bạn yên tâm đi, như mẹ nguyenbaochau nói, có khi mưa dầm thấm lâu, cũng có khi bạn ấy hứng thú với việc học tập ở lớp hơn ở nhà. Mọi con đường đều dẫn tới thành Rome thôi bạn ạ^^.
Bé nhà mình 4 tuổi, mình chẳng dạy gì cho bé cả. Đến lớp cô dạy giờ đã biết hết mặt số rồi. Giờ mẹ chỉ củng cố lại là thường xuyên hỏi bé thôi.
Trẻ con như búp trên cành, biết chơi, biết nghịch ấy là bé ngoan Trốn nhanh, bố bắt được lại cho hai anh em đi buôn lươn bây giờ. Vào nhanh lên rồi chị quay cho, tha hồ trắng sạch thơm tho. Nhanh lên cho chị vào với. Tư thế chuẩn họa sĩ kèm theo một thần thái hoàn toàn tập trung tô điểm cho nhân vật. Xu hướng màu nội thất năm nay là xanh cô-ban, con chắc chắn đấy có gì đó sai sai... nguồn http://kenh14.vn
haha, e thấy bth mà. Con cũng cứ thích số 3, hỏi gì cũng 3. Dạo này còn thích số 9, hỏi ăn mấy bát cơm thì tl là 9 bát )
cơ bản từ bà và bé là các bé hay chọn làm chủ đề khởi điểm cũng vì lẽ đó mà trước sách lớp 1 dạy chữ '"A" giờ đây dạy chữ "E" trước để còn đọc chữ bé trước tiên kìa. Sau khi thích số chín hoặc số khác nữa là yên văn tâm. Mà các mẹ cứ yên tâm các bé được cho là thần đồng ( đọc thông viết thạo, hoặc làm tính tốt) từ bé. Khi lớn có bạn nào là tiến sĩ đâu. Cứ chậm cho chắc không nên nóng vội, nhanh bây giờ sau cãi mẹ nó nhanh thì lúc đó lại ngồi khóc à.
Con có ấn tượng tốt với số 3 quá mà, mình nghĩ ở tuổi đó, còn còn nói theo ý thích nên mẹ yên tâm lớn hơn chút con sẽ hiểu vấn đề hơn và khi hiểu hơn về các con số thì sẽ tự hết thôi.
vì chưa biết nó là gì nên cứ nhắc theo. Mình thi thoảng viết số lên ngón tay hoặc xe rồi nhắc bé dần cho quen. được cái đọc chưa tốt nhưng khoản hát hò học vẹt giỏi lắm. haha
Mẹ nó lấy giấy ra, và cho con tập viết số, từ 1 - 5 , sau đó cho con đếm kẹo. Con sẽ phân biệt được sự khác nhau về số lượng, con sẽ không nhầm nữa. Luyện viết chữ đẹp Kimi 0982538333
chắc kêu ba ba riết quen, hahaha chị dạy hoặc để trung tâm http://netchuviet.com/ luyện viết chữ đẹp cho bé cũng như để bé nhớ mặt chữ và số chị ạ.