Kính thưa các bác, sau bao ngày lo lắng, hồi hợp chờ đợi, đến bây giời đã cảm thấy 1 phần nào yên têm, nhà em đã mẹ tròn con vuông rồi ạ, 2 nhóc nhà em đã ra đời tốt đẹp, mẹ khỏe, em bé hơi nhỏ cân (bé gái 2.3kg, bé trai 1.75 kg) phải nằm ở dưởng nhi 2 ngày, nhưng mọi việc đều ổn và hôm qua mẹ con đã được về nhà Tất cả mọi chuyện đều vui vẽ ạ, chỉ có 1 chuyện buồn là em buồn ngủ quá các bác ơi he he he. Bây giờ là giai đoạn mới, là phải chăm sóc cho các bé. Mấy hôm nay bận bịu ở bệnh viện, bây giời được rỗi 1 tí lên đây để thông bác cho các bác biến để chúc mừng cho em ạ. he he he.
Chúc mừng nhà Ca rốt nhé. Chúc các em bé ngoan ngoãn, hay ăn chóng nhớn để còn đi chơi với các anh chị ở đây nhé.
Chúc mừng! Chúc mừng! Cucarot khéo phải đổi nick đi thôi. Buồn ngủ lắm nhưng mà chắc không có sự lựa chọn nào khác nhỉ. Chúc 2 bé ăn ngon ngủ kỹ để bố cucarot còn được xem WC.
chúc mừng gia đình carot nhé ,bố caorot thật hạnh phúc vì có 2 em bé một lúc ,mẹ carot cũng thật hạnh phúc vì bố carot có vẻ là người rất tình cảm đấy , ,chúc bé ngoan và háu ăn .
chúc mừng nhé nhưng thời gian đầu bạn sẽ hơi vất vả chút nhưng cảm thấy vui vẻ khi có thêm thành viên mới