Tôi 28t sống và làm việc tại Hà Nội. Dây tơ hồng thì đã đứt được 1 năm rồi. Hiện giờ cu con sắp vào lớp 1. Khoảng thời gian đầu khi gia đình đổ vỡ có lẽ là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với cả 2 bố con. Bố thì chán nản, con thì tối đến khóc vì nhớ mẹ. Người thân thì ở quê nên chỉ có 2 bố con với nhau. Được cái tôi chăm con từ khi cháu mới sinh nên những việc giặt giũ hay cơm cháo đối với tôi rất bình thường. Buổi sáng cho con ăn rồi đi lớp, buổi chiều tôi luôn cố gắng về sớm để đón con không quá muộn. Tối đến là khoảng thời gian chơi và học với con. Cuối tuần là 2 bố con lại dắt tay nhau đi chơi công viên,xem phim, khu vui chơi. Cuộc sống cứ nối tiếp như vậy. Tiếng cười hay những câu chuyện ở lớp con kể chính là niềm vui để tôi cố gắng. Có nhiều lúc con suy tư lắm, mình phải để ý mới thấy được, đấy chính là lúc con đang nghĩ về mẹ. Chỉ cần mấy câu hỏi và quan tâm là con sẽ vui lên. Tất nhiên mình không thể bù đắp được tất cả nên tôi vẫn thường cho con call video nói chuyện với mẹ cháu. Giờ đây khi mẹ của con đã lập gia đình mới, sắp có thêm thành viên mới, con biết con lại buồn, nhưng con vẫn còn bố luôn bên cạnh,rồi con sẽ lại vượt qua như cách đây 1 năm con đã làm được. Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, nhiều người có đủ mọi thứ ngoài 1 đứa trẻ nên không có gì khiến tôi thấy bế tắc khi nuôi con 1 mình. Chúc cho những người bố, người mẹ như tôi luôn lạc quan,vui vẻ. Chúc tất cả các con luôn mạnh khỏe,vô tư như những người bạn của các con.
Nếu câu chuyện của bạn có thật, hãy viét vào trang "Hội Các Singler Mom, Dad....." nhé. Mẹ Tường Vy chủ Topic.
Cuộc sống luôn đa dạng sắc mầu, mỗi người một cảnh. Bạn hãy cố gắng là người bạn của con và cũng đừng ngần ngại cho con giao tiếp với ai đó mà bạn mến, biết đâu người bạn mến sau này chính con bạn lại coi người đó như là mẹ. Cùng cảnh đàn ông mình khuyên bạn đừng nghĩ mình bù đắp cho con được, cần có bàn tay phụ nữ trong gia đình, một năm đầu tiên là khó khăn nhất bạn đã qua rồi, và mong bạn có người yêu và hy vọng con bạn coi người yêu của bạn như một người mẹ. CHÚC HAI CHA CON LUÔN TÌM ĐƯỢC NIỀM VUI VÀ HẠNH PHÚC TRONG CUỘC SỐNG
cũng k sao, bạn chỉ khó khăn trong time đầu thôi. Nếu 2 vk ck bạn k còn ở với nhau sao bạn k để cho người vk dk quyền nuôi còn đến bn tuổi, rồi đến lượt bạn.
Cảm ơn bạn. Mình giờ chỉ nghĩ nếu yêu và cưới một người không được tốt như mình nghĩ thì con mình sẽ ghét người đó đầu tiên. Sau đó hận mẹ đã bỏ rơi nó, rồi trách bố tìm nhầm người có thể yêu thương nó. Điều đó có thể xảy ra lắm nên mình cần thận trọng khi đi bước nữa. Giờ con vẫn còn nhỏ nên mình nghĩ cho con trước khi nghĩ cho mình.
Tôi đàn ông nhưng nuôi con khéo lắm, lại ko vướng bận đến ai, vợ thì kết hôn sau đó không lâu, dượng tốt k sao, chẳng may suốt ngày con bị chửi, mắng thì khổ nó. Mà đều bỏ gia đình để tìm đến tình yêu đích thực thì e rằng nuôi con khác không phải dễ chịu bạn ạ.
Nghe cảm động quá, giờ face cũng có nhiều hội ông bố, bà mẹ đơn thân nuôi con. Bố vào đó xem có ông tơ ba nguyệt nào xếp mối cho không nhé.
Cố gắng dành thời gian và tình cảm cho con bố nhé, con không có mẹ sống bên thiệt thòi nhiều thứ, dù mình có lo cho nó đầy đủ, hãy cố gắng bù đắp cho con, câu chuyện của bố thật xúc động
Cố gắng lên bố nó ơi. Trước đây khi chưa có con thì mình cũng nghĩ là nếu ko ở dc với nhau thì chia tay, nhưng bây giờ có con rồi, nhìn con bện hơi bố mà không cần mẹ thì mình lại thấy cuộc sống của con mà thiếu 1 trong 2 bố hoặc mẹ thì rất thiệt thòi cho con, thế nên hãy cố gắng bù đắp cho con nhé ông bố trẻ, tuy mình rất khéo léo trong cách chăm con nhưng vẫn có lúc con ko tránh dược tủi thân bố nó ạ!