Con cái là tất cả những gì yêu thương , chúng mình luôn cố gắng lao động, cày cuốc mỗi ngày đều mong muốn cho các con có một cuộc sống đầy đủ và tốt đẹp , có phải không các mom ??? Mọi câu chuyện Yêu thương đều bắt đầu từ gia đình, chúng ta luôn luôn nỗ lực cố gắng vì gia đình thân yêu của mình , phải không các mom ?? Em làm tự do , dạy học cũng tự do , làm tư vấn tài chính cũng tự do nên em đã sớm phải tự lo tất cả phòng khi đau ốm , phòng khi mất sớm , bệnh tật .. Vì muốn tốt cho những đứa con , em đã lần mò đến BHNT, định lập ra một kế hoạch tốt đẹp cho các con luôn có tiền sống khỏe và thực hiện ước mơ du học dù mẹ và bố có còn sống có còn tạo ra tiền hay không còn trên thế giới để đồng hành cùng các con ... Lúc đầu , em chỉ chú tâm ngâm cứu tìm tòi các sp bảo vệ con về sức khỏe, nằm viện có tiền , đi cắt trĩ , cắt abidan , trích lẹo mắt .. có tiền và đảm bảo lúc con 18t cần tiền thi đại học có tiền , lúc đi học năm 19 20 21 có tiền, tốt nghiệp đại học 22t có tiền xin việc hay có vốn tự làm .. Với em , đó là một kế hoach hoàn hảo , vì không thể có ngay một cục to tướng đủ cho kế hoạch đó cất vào ngân hàng nên em đã nghĩ đến gửi bảo hiểm để tích lũy có kỉ luật để thực hiện đúng chu trình llớn và phát triển của các con.... Nhưng khi em đi tìm hiểu kĩ , em phát hiện , nếu cái cây mà gốc chết thì làm sao ngon có dinh dưỡng mà sống ? Và em đã thay đổi 180 độ, em làm bhnt bảo vệ mình trước, đó là cái bhnt đầu tiên em kí , tiếp cái thứ hai là bảo vệ sức khỏe , phẫu thuật và sinh mạng cho ông xã em .. em đã tìm hiểu và đã thấy yêu nghề tư vấn bảo hiểm , em vừa có thể yên tâm về tiền của mình họ mang đi đâu và đầu tư thế nào , vừa có thể kiếm thêm tiền đóng bảo hiểm , vừa có kiên thức chia sẻ cho những ngừoi chưa hiểu về bhnt .. có mom nào muốn tìm hiểu về bhnt hay muốn đi làm thêm về tư vấn bhnt thì các mom cm ở bên dứoi cho em nhé !! các mom nghĩ thế nào về bảo hiểm nhân thọ ạ ?? cùng chia sẻ các mom nhá !