Đây k phải là ăn chắc mặc bền hay k mà là cái giá trị thực sự như mua xe máy phải có đăng kí biển số ấy,
Ôi thấy ông ấy khoe 45m2 cơ. Chứ 18-25m2 thì bé quá, thành phòng trọ mất. Nhưng mua cái chung cư rẻ quá mình cũng sợ vì mình k rõ về thủ tục pháp lý làm sao. Cái đó k nghe kể. Với sợ chất lượng công trình thấp vào k ở đc
À đấy là nhà xây trên đất lưu không thì chỉ có giấy viết tay nhưng bù lại đc ở tầng 1. Còn mình đang nói là nhà tập thể có sổ đỏ hẳn hoi thì muốn có giá đấy phải ở trên tầng 2 trở lên. Diện tích bé 30-40m2 thôi. Những nhà đấy là chủ tách ra thành các nhà bé bán cho dễ ( ví dụ như nhà sát vách mình nhà chủ tách ra làm đôi, mỗi nhà vừa đủ 30m2 làm sổ đỏ). Sẽ phải đi chung một cái cửa chung vào nhà. Nói chung cũng nhiều bất tiện nhưng nếu ít tiền thì phải vậy thôi
Chuẩn rồi, 2 nhà chung 1 cửa lớn, mỗi nhà sổ đỏ tầm 3xm nhưng có thể cơi nới lên khoảng 5xm. Tầm khoảng 1 tỉ là cũng tương đối ngon lành!
Ừ nhà nào vk ck với 1 đứa con thì ở đc chứ trẻ con nó lớn mà muốn phòng riêng sợ hơi khó. À chung cư 1 tỷ thì mấy cái chung cư của bác Thản (như kim văn kim lũ ấy) cũng nhiều mà nhỉ. Thấy xây đến đâu bán ầm ầm đến đấy
đúng là không có tiền chẳng làm được gì, bộn bề nhất là cái nhà , em xuống khu kim văn kim lũ mà sợ quá, rồi khu bán đảo linh đàm, người đông như đi xem pháo hoa đêm giao thừa vậy, xung quanh toàn trẻ con, hầu hết các gia đình trẻ ở tỉnh lên chưa có đủ kinh tế hơn để ở chỗ khác tốt hơn, không nói về chất lượng chứ riêng số lượng người tập trung ở e nhìn đã phát sợ rồi các mẹ ạ , đúng là không có tiền rất dở , đồng cảm với mẹ, sẽ phải băn khoăn nhiều thứ đây
Nếu như nhà thuê mà giống như ở nước ngoài thì em thuê cả đời luôn cũng được tiền để làm ăn hưởng thụ cho sướng. Chứ các chị xem ở HN trung tâm 1 tí thuê cái nhà bé tẹo cũng 4 - 5 triệu còn điện nước các kiểu. Mà nào có đẹp gì cho cam, phòng lắm khi phải ở với chủ, mua cái gì cũng phải nhìn trước ngó sau. Nhục nhất là đang ở ngon lành ngta cần bán hoặc k thích cho thuê nữa thì m phải lên đường mặc dù đã kí HĐ rồi. Nói chung thuê nhà ở VN là chán nhất. nếu mà có tiền thuê những căn cả chục triệu/tháng thì k nói làm gì, cứ thuê mà ở cho sướng. Còn lại nếu ở kiểu nhà trọ thì cố gắng chắt bóp mấy năm mua cái cc rẻ mà ở còn hơn ạ
Em thấy giờ có nhiều khu chung cư giá rẻ lắm ạ! Có điều ở vùng ven chứ không phải trung tâm, đi lại hơi xa một tý. Chứ trong khu trung tâm thì đúng là giá đắt thật. Với gia đình có điều kiện thì không sao, còn với những gia đình khó khăn thì đúng là ngoài tầm với.
Chuẩn luôn, nhưng giá cao gấp hơn 2 lần mn ạ. Cũng căng! Nếu chung cư tầm 1,3-1,5 tỏi thì nhà đất cứ phải loanh quanh 2,5 tỏi trở lên mới tạm ổn!
Nhiều mẹ cứ nhầm lẫn là sổ hồng hay sổ đỏ, thực ra nó là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, nó là 1 thôi, các mẹ nhìn cái sổ nó màu đỏ thì gọi sổ đỏ, màu hồng thì gọi là sổ hồng , quan trọng là phải xem nội dung trên giấy chứng nhận đó là sở hữu đất (số thửa đất, số bản đồ...) hay sở hữu nhà (chung cư, tập thể cũ...)
Em thì va chạm hết cả rồi, trên giấy có in chữ sổ đỏ hay sổ hồng đâu, mà chỉ là câu cửa miệng gọi thành quen rồi