mai là sinh nhật gái lớn của mẹ rồi, 06/07/2011 - 06/07/2017 con chuẩn bị vào lớp 1, con cũng lớn và đáng yêu , nhanh nhẹn lắm, cứ nhạc lên là nhảy bốc luôn, mà bố mẹ thì có tí năng khiếu âm nhạc nào đâu, vậy mà con thì rất thích nhạc nhảy tài sản lớn nhất đến giờ phút này là 2 nàng công chúa xinh xắn, một nàng thì khá bụ bẫm, chỉ thích ăn trứng đảo với hành lá, món khóai khẩu của nàng, ko chịu ăn rau nên hay bị xước móng rô, nàng thừa hưởng quả mông quá cỡ của mẹ, nhưng nhìn nàng cân đối hơn mẹ nhiều, nàng lém lỉnh và xông xáo, chả sợ gì, nhưng lươi học lắm, viết chữ cũng không đẹp, nàng nói chuyện mà nghe như hét ấy, đi làm về đón hai công chúa ở trường mầm non về nhà mà suốt chặng đường đi nàng luyên thuyên đủ thứ chuyện, điếc hết 1` bên tai mẹ, đựoc cái nàng cũng tình cảm với mẹ lắm, nhưng chỉ là những giờ phút hiếm hoi nàng bớt nghịch, còn đâu thì luôn trong trạng thái vận động tòan thân và hết sức mình hết năng lượng ko biết mệt mỏi. Ngày mai nàng tròn 6 tuổi, mẹ mong nàng luôn hồn nhiên yêu đời, khám phá những điểu thú vị của cuộc sống và luôn sống với nhiệt huyết với đam mê với năng lượng mà con có, mong cho con khỏe mạnh, biết yêu thương bố mẹ và em , biết nghe lời , và có 1 tuổi mới với nhiều trải nghiệm mới thật đẹp còn công chúa thứ 2 , thì còi cọc, nàng cũng 3,5 tuổi rồi, sinh nhật nàng trùng noel nên chả mấy khi được tổ chức sinh nhật cả. tòan là ăn sinh nhật cùng tất niên ở cơ quan bố,. Nàng còi lắm có 11kg thôi, bế nhẹ hều, nhưng đanh đá cũng khiếp, bắt nạt cả nhà, được cái cả 2 cô con gái đều tình cảm, thế là một niềm an ủi động viên cho mẹ rồi cuộc sống hôn nhân nhiều cung bậc thăng trầm, mình thì chưa thể nói là thăng hay trầm, mà chỉ thấy cs hôn nhân đúng là m chôn của tình yêu, sống như 2 người cùng nhà, cùng giường, chỉ giao lưu về con cái, còn lại những điều sâu thẳm trong lòng thì chả mấy khi chia sẻ được. thậm chí những ngày này mình còn cảm thấy sao ko muốn nói chuyện với chồng, tại sao mình phải nghi ngờ làm gì, ck cũng ko có biểu hiện bồ bịch gì, nhưng trong lòng cứ thấy cô đơn, đi làm v là ck vớ lấy cái đt chơi dgame ko rời, người thì ngồi đấy, gần lắm mà xa lắm, khỏang cách địa lý thì cgần mà trái tim thì chắc vài vòng trái đất, muốn mở lời với nhau mà sao khó quá nhiều lúc nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng ko đành lòng chia tách 2 đứa con thơ, ly hôn cũng ko chắc tìm được gfngười khách hơn ck mình, mà chả ai yêu con mình bằg bố nó, nên lại chấp nhận sốg như 2 người cùng nhà vậy nhiều lúc chỉ mong 1 lời hỏi thăm quan tâm của ck khi mình ốm hay mệt, mong 1 món quà nho nhỏ, nhưng từ lâu r i, chả có gì, từ vật chất đến tinh thần, đến cả sex, tất cả đốn gục mình, mình có phải có voi đòi tiên rồi ko, tinh thần đang khủng hoảng cquá, thèm dc ôm ấop, vuốt eve, dc che chở , thèm cò 1 chỗ dựak tinh thần............... CK oiư bao giừo cho đến ngày xưa........