là kiểu đi du lịch nhưng tiết kiệm, đến những nơi hoặc đi những tuor lịch trình gấp, hành xác ý, nói chung là như vậy, hehe
bảo sao, mẹ không nói thì em cũng nghĩ, chắc ông bà ngoại bên ấy cũng có điều kiện, thì mẹ mới sống tốt như vậy được, chứ em quen nhiều bạn làm mẹ đơn thân, vất vả lắm đâm trầm cả người
em cũng đã từng có một khoảng thời gian suy nghĩ và sống thế. nhưng mà nghĩ kĩ, ưở sao phải khổ sở vậy, công việc vẫn tốt, chỉ là cuộc sống có thêm một thiên thần thôi mà, vậy là em tươi vui rồi con bé con cũng vui tươi làm mình phấn chấn
Mẹ đi rồi cho em xin ít kinh nghiệm với, tháng 7 này em cũng tính đi Lăng Cô nghỉ mát, budget thì thoải mái, miễn sao là sảng khoái
ngày đầu tiên mình tới nhận phòng ở resort Laguna, tham quan qua rosrt rồi nghỉ ngơi, cả ngày hôm sau chơi các trò chơi rồi đi tắm ở bãi biển trong resort là hết nguyên ngày, có cả sân gold, spa để thư giãn, ra hồ bơi thì có nhân viên chủ động phục vụ hoa quả, nói chung là dịch vụ perfect lắm
Chẹp, khi nào mình mới có tiền mà mua căn nhà ở đây đây, đẹp dã man, rồi hè hè rảnh rảnh tới nghỉ mát
tiền nào của nấy, dịch vụ 5 sao cơ mà. Đấy nên là nguyên ngày hôm sau ăn chơi nghỉ ngơi tại resort, sang ngày thứ 3 thì đi khám phá bên ngoài, có đi đầm lập An, ảnh nè bạn