ôi dào, giờ em chỉ mong nó lưa thưa thôi í 9 buổi rồi, mà spa nó cứ kêu xoen xoét là 10 buổi là hết, năm sau chả mọc cọng nào nữa, có mọc thì chỉ vài cái lông tơ. hixx
trước em cũng thế mà, tầm 5,6 buổi là thưa hơn 1 chút nhưng nếu để 1 tháng mới đi lại thì xác định ) chắc phải cố gắng đi đều tuần 1 lần ạ
e đang triệt lông chân đấy, vẫn mọc lại nhưng thưa hơn, chưa hết liệu trình lại bầu, phải tạm dừng lại.
trời chung hoàn cảnh với bạn, mà mình nghĩ vụ bị lây hôi nách cũng đúng thôi vì cái kem mà họ bôi cho mình và mọi người xong lại lấy lại cho vào bát tý lại bôi cho người tiếp theo. thế nên ai mà bị hôi nách hay gì gì thì người sau chắc cũng bị lây vì khi đưa máy vào máy làm nóng giãn nỡ lỗ chân lông ra thì cái kem đó kiểu gì cũng vào tận trong cơ thể mình...zai. Mình đi đc 5 buổi rồi mà cứ nữa tháng lại như chưa làm gì...mình đang mua sản phẩm tẩy lông về triệt vụ lông chân thấy còn ok hơn ý. nó lâu mọc lại lại rất thưa hầu như không thấy gì ý. lại k mất thời gian đi lại, mệt lắm. Có khi hết liệu trình k hết thì chuyển dùng kem ở nhà tẩy cho nhanh mà cũng lành tính lắm thấy ghi bầu bí vẫn dùng ok mà.
E triệt chỗ Eva Xinh Spa. Nó có mấy cơ sở cơ, trước nó làm mạnh về dịch vụ lắm nên khách đông. Giờ bên này chủ yếu là chuyển sang kiểu đào tạo học viên rồi, nên e cũng k giới thiệu cho mn nữa. E làm gói triệt vĩnh viễn, chân giờ cũng hết rồi. Còn mỗi cái nách nó vẫn còn. Chi phí nách đợt đấy e làm có 500k thôi, chân thì mấy triệu ý e quên mất r .
em triệt chỗ thẩm mỹ Việt Hàn ở 83 Nguyễn Khang đó, ko biết mọi người thấy thế nào, nhưng em vẫn phải đi đều hơn năm rồi ạ