đúng đấy mẹ nó ạ, càng già đi càng lười giải thích, phân bua, cứ để kệ đi, thấy cuộc sống thoải mái hơn
ôi nhà mình cũng không quan trọng đâu, xã hội hiện đại rồi mẹ nó, chỉ mong các con khỏe mạnh ngoan ngoãn là hạnh phúc nhất rồi.
mình 35, có 1 chồng, 2 con đủ nếp tẻ, 1 chung cư nho nhỏ, 1 ô tô nho nhỏ, chưa có tiên tiết kiệm, thu nhập đủ sống bình thường, gđ hạnh phúc. Hi vọng bao nhiêu năm sau vẫn vậy, chỉ mong có thêm sổ tiết kiệm to to nữa là đc
Nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhưng nhìn quanh thấy nhiều người còn rất vất vả, hoặc râất khổ tâm. Chả biết sau này mình thế nào nhưng giờ cứ hài lòng với cs hiện tại là hp mẹ nó ạ
Topic này hay quá. Giúp mình tự vấn mình đã có gì ở tuổi 29. Ai cũng kể con đầu tiên vì đó đúng là tài sản lớn nhất. Bà nội mình có lần nói: "một người mới gặp đâu hỏi con có gì, chỉ hỏi con có mấy đứa con thôi"
Uh thì cũng an ủi đông con cho vui nhưng chỉ sợ ko lo dc cho con thì cũng khổ thân, h nuôi con tốn kém chứ ko như ngày xưa, thôi đến đâu hay đến đấy vậy.
đúng là nuôi con thời hiện đại vất vả hơn ngày xưa bố mẹ mình nuôi mình nhiều mn nhỉ,, xưa chỉ cần con ăn đủ no, mặc đủ ấm, được đi học là đã tốt lắm rồi.. giờ thì