nghe c tả phát thèm luôn c ạ. Nếu mà có mảnh tầm 30, 40 m2 nữa thì tuyệt luôn. Có gì em cũng đi hóng chỗ này vậy. ^^
Mình đọc nhiều bài của bạn và cũng phục bạn còn trẻ, kiếm tiền khá nhưng khiêm tốn cũng là cái tốt bạn ạ. Có nhiều người chỉ cần 1 ngôi nhà riêng thế là tốt rồi. Không hiểu bạn muốn hòa mình vào đời sống thủ đô như thế nào nhỉ? nhà mình thì ai cũng có nhà riêng rồi, ở Q. Ba Đình nên cũng không phải nông thôn nhưng mình vẫn mong muốn được đầu tư đất ngoại thành giống mọi người vậy. và mình cũng chả thấy có gì để mà phải "không thèm ở" như bạn nghĩ cả. Chắc gì sống trong trung tâm đã hoành tráng như bạn nghĩ? mỗi ngày lễ tết mình đi đường muốn hụt hơi vì mọi ng đổ ra đường, đang thèm miếng đất ngoại thành còn chưa được đây bạn ơi.
thế ạ? hehe em độc thân nhưng thèm bon chen mua đất lắm c ạ. Có khi lúc nào rảnh e cũng phải xem chỗ ngoài đê ntn vì em ở Ba Đình mò xuống dưới Hà Đông em thấy hụt hơi lắm nên nghĩ xa. Ở dưới đấy quen rồi chắc k thấy xa đâu c nhỉ
hjj tại bạn ở xa hà đông nên thấy xa là điều đương nhiên mà, như mh ở hà đông mình thấy ở bên đại la trương định xa thế hjjj. hợp với những người đi làm ở khu vực gần đó thôi bạn
chuẩn ko cần chỉnh bạn ơi, xã hội mà, có nhiều người có căn bệnh sĩ bạn à. kiểu thích thể hiện nữa. có hơn tỷ đã mơ đất nội thành. mua đất xong xây nhà ở ngoại thành thôi cũng đến từng đó tỷ rồi ý. gần hơn khoảng 3-4km đất không cũng hơn vậy rùi.haiz
Bạn mình mua chung cư Bộ Công An ở đường Thanh Đàm ấy. Mình thấy rẻ có 15 hay 16tr/1m2 thôi. Không biết bạn làm khu nào. Cần thì tớ hỏi hộ thôi. Bạn tớ ở đấy
Chỉ đơn giản là xa, làm gì cũng không tiện thôi. Thậm chí muốn chuyển việc cũng khó! Bạn thèm đất ngoại thành thì mua thôi, có gì đâu... Ok, quan điểm của mỗi người
Nếu bạn nói bt cũng chả ai cự cãi đâu bạn ạ. Đúng như bạn ở trên nói đấy, 1 tỷ của bạn cũng chỉ mua đc dất ngoại thành thôi, hơi nội thành cũng chưa vào được đâu chứ đừng nói là nhất định phải ở nội thành ở hòa mình vào HN nhé. Đơn cử như nhà của chị gái mình mua, ngõ nhỏ xíu 2 xe máy k tránh nhau đc, cách Hồ Tây 2 km gì đấy giá là gần 5 tỷ rồi bạn ạ. Mặt khác chả ai cấm quan điểm của bạn như thế nào miễn là bạn đừng nghĩ ít tiền mới ra ngoại thành, sống HN phải ở trung tâm, cái này nó hơi cổ hủ vì chuẩn đại gia là mua biệt thự ngoại thành đi ô tô vào nội thành làm nhá -=)))
e chăm xem các post lắm và đọc bài của bạn ấy nhiều lần rồi, nhiều lúc cũng hơi khó chịu. Có post các mẹ kiếm lương mấy tr muốn mọi ng bày cách tk, ai cũng nhiệt tình riêng bạn ấy quăng câu mấy tr thế sống kiểu gì, tiêu đc bạn ấy phục luôn r kể mình tháng mấy chục này kia... lộn ruột.
) T tính mua nhà tập thể hoặc chung cư trong nội thành để đi làm cho gần, chứ đâu có nói mua nhà đất hồi nào. Cái t nói là ở ngoài đê như bạn ấy nói là xa kia kìa. Rồi b ấy tự dựng lông nhím lên ấy chứ! Mợ bánh kẹo này có gia đình chưa mà khó tính với soi gớm thế Mấy topic nói thu nhập của các mẹ ở trên này quá nhiều, mọi người vào chia sẻ cũng lắm, ko hiểu sao lại để ý mỗi mình mình chứ )
Ngoài đê vẫn còn heo hút lắm, đi về tối sợ lắm vì phải đi qua đê gần cái hồ, qua rặng nhãn - khu này là đất nông nghiệp rồi mới đến khu dân cư. Nói chung, mua nhà khu này mà mời bạn bè đến chơi cũng hơi oải đấy! Giá nhà mớ xây 3 tầng, 30m là 1 tỷ.
Không ai dựng lông nhím lên ở đây cả bạn ạ. bạn cứ nghĩ bụng bạn mà suy ra à. người ta nói là để cho bạn thêm hiểu biết nhé. Lời nói ko mất tiền mua, đúng là nhu cầu sở thích của mỗi người là khác nhau. nhưng bạn nên khiêm tốn trong lời nói thì tốt hơn. vênh váo. nghe cái giọng điệu đã biết chả ra gì.
ôi vậy à mn. hãm nhỉ.xã hội nhiều người tài giỏi lắm nhưng họ khiêm tốn đâu có tự cao tự đại. mà cũng đã phải tài giỏi gì đâu nhỉ.chắc nghĩ mh nhất quả đất.