5 năm ra trường làm kế toán tổng hợp lương 7 triệu các mom ạ, chỉ đủ tiền chi cho bản thân và mua sữa cho con, còn tất cả chồng phải lo. Các công việc công ty thì từ A đến Z làm hết. Đêm ngủ thì vẫn lo ngay ngáy bác thuế có sờ đến mình ko. Chưa kể đến kì báo cáo thì trắng đêm luôn. Bèo bọt quá các bác nhỉ? May mắn là được cô ruột em cũng kế toán mười mấy năm, dẫn dắt cho em 1 công việc làm thêm. hiện tại thì em vẫn làm song song, chắc 1,2 tháng nữa thu nhập chỗ làm thêm này ổn định rồi thì em chuyển hẳn sang và bỏ nghề kế toán luôn. Em có nên bỏ nghề ko các bác? Tiện thể bác nào cũng kế toán như em, hay công việc nhàn, muốn kiếm thêm thu nhập thì về đội của em nhé, em đang tìm đồng đội để cùng nhau phát triển, thực hiện ước mơ lương gấp 5 lần nghề kế toán của em ạ. Hihi
Em nghĩ là có công việc ổn định vẫn hơn ạ. Bh thấp sau này cao là được. Với em thấy kế toán sau có thể làm thêm được nhìu việc mà mn. Tiện thể thì mn đang làm them gì vậy ạ. Ib em với.
Cũng vì dân kế toán ra trường hàng năm đông như quân Nguyên ấy, em đang tò mò cái mức lương gấp 5 lần kia là công việc gì ạ, mn mật thư cho em nhé
Đúng là kế toán trách nhiệm rất nhiều, nhưng mình thấy nhiều kế toán "hét ra lửa" đấy chứ. Các đối tác muốn thanh toán gì cũng phải qua kế toán, nhanh chậm đôi khi phụ thuộc vào cái khoản phong bì nữa.