30 Tuổi, 1 Chồng 2 Con Nhưng Hàng Tháng Mình Vẫn Phải Ngửa Tay Nhận Trợ Cấp Từ Bố Mẹ!

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi thuydo2211, 17/5/2018.

  1. mẹ bo02

    mẹ bo02 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/12/2015
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Thớt làm được những gì rồi đã? Không trải nghiệm, không xông pha...làm công ăn lương mà chuyên môn thấp thì ít tiền là đúng rồi.
     
    Đang tải...


  2. mecuaheoxinh

    mecuaheoxinh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/10/2016
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    28
    Không biết bạn thớt làm nghề gì nhỉ? Muốn bám trụ với Hà Nội thì nên đi học thêm cái gì đấy. Ban đầu vất vả nhưng có thể mở ra hướng đi mới. Cố gắng vì người thân bạn ah.
     
  3. tanngoc

    tanngoc Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    18/11/2015
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Đúng rồi. Đâu nhất thiết phải đi xa, từ bỏ tất cả như cô siêu mẫu đâu. Ở lại gần người thân rồi từ từ cố gắng cũng được.
     
  4. mecuahana

    mecuahana Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/10/2016
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Trong xã hội đâu cứ nhất thiết phải thành công vang dội. Cứ bình thường mà sống, biết mình cần gì, muốn gì, nhiều người khi trẻ cứ tham vọng đủ thư đến khi già rồi mới ân hận. Mình nghĩ hạnh phúc là khi được yêu thương và sống trong tình yêu thương của gia đình, như này thôi
     
  5. bongxinh1210

    bongxinh1210 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/9/2016
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    28
    Thớt làm gì 30 tuổi rồi hai vợ chồng mới được 15 triệu. Công việc của thớt có triển vọng gì phát triển không? Xem như nào mọi người định hướng cho.
     
  6. rubylinlin

    rubylinlin Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/11/2015
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Đời mấy ai đủ can đảm lăn lộn được như mấy người Ngọc Quyên, Hồ Ngọc Hà...nhỉ :)
     
  7. HoangTN50K

    HoangTN50K Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/11/2015
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Ngồi đấy mà mơ các bác ơi, mình làm được cái gì thì mình làm, tạo ra giá trị thực. Ngồi khóc thì ích gì. Cứ làm việc, rèn luyện đi rồi tính đến chuyện chăm sóc con cái, bố mẹ nhé.
     
  8. Tùng Lãng

    Tùng Lãng Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    24/11/2015
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Cố lên thớt ạ. Bố mẹ cũng chỉ cần mình bình yên, ổn định. Còn mình có thể cố gắng đến đâu thì từ từ xem xét. Có nhiều cách giải quyết mà.
     
  9. heoxinh_mommy

    heoxinh_mommy Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/10/2016
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Cám ơn các anh chị. Nhờ cmt của các anh chị mà em có cái nhìn thực tế hơn :) Mặc dù em rất muốn xông xáo khi mình chưa có gia đình, nhưng mà nếu đã xác định bố mẹ, gia đình là quan trọng nhất thì con đường mình lựa chọn cũng rõ ràng hơn. Em định vào nam lập nghiệp nhưng có lẽ tính cách đi khác, ở lại hà nội, gần bố mẹ.
     
  10. mecuaheoxinh

    mecuaheoxinh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/10/2016
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    28
    Ai cũng có khó khăn riêng, và ai cũng đang mở con đường của chính mình thôi thớt ạ. Chứ mình thấy thớt 1 nách 2 con, bám trụ hà nội thế này là quá giỏi rồi ấy.
     
  11. rubylinlin

    rubylinlin Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/11/2015
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Nhiều khi cũng thấy mình thật vô dụng ấy, lương làm chả đủ nuôi thân trong khi bạn bè mình đứa có nhà, có xe, quanh năm đưa bố mẹ đi du lịch, tự nhiên thấy có lỗi với bố mẹ quá
     
  12. TamTamHN

    TamTamHN Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/11/2015
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    28
    thấy bạn bè tết nhất cứ biếu bố mẹ vài chục triệu sắm tết, mình đưa 2,3 triệu mà cũng phải lăn tăn, thật là đáng buồn
     
  13. mẹ bo02

    mẹ bo02 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/12/2015
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    mình thì cũng ko phải dạng khá giả gì, cũng ko có nhiều tiền đưa cho ba mẹ, vì vậy nên mình thường xuyên gọi điện về thăm ba mẹ hơn, có cái gì hay thì mình cũng mua về, ko đáng là bao nhưng ba mẹ vui.
     
  14. Mẹ bé Cá

    Mẹ bé Cá Tất cả vì con em chúng ta

    Tham gia:
    10/11/2015
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    103
    Điểm thành tích:
    83
    mình thấy nhiều nhà con đi biền biệt, thậm chí đi nc ngoài, hàng tháng gửi về mấy chục triệu nhưng bố mẹ cả năm ko đc gặp mặt con, rồi đến lúc già yếu vào viện dưỡng lão lủi thủi một mình tội lắm
     
  15. Trần Thông

    Trần Thông Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/12/2015
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    đâu phải cứ có tiền bố mẹ mới vui đâu, chỉ cần biết quan tâm, chăm sóc đó mới là điều bố mẹ mong nhất. Qua xem clip này mà thấy đúng quá. Chúng ta lâu nay chỉ biết yêu thương con mình, nhưng lại thờ ơ với bố mẹ, những người cũng dành hết yêu thương cho mình
     
  16. Chanel_12

    Chanel_12 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/12/2015
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    hix, clip cảm động quá bạn ạ
     
  17. mecuahana

    mecuahana Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/10/2016
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    sống đến 30 chục tuổi đầu rồi nhưng thật sự nghe các mẹ chia sẻ mình cũng tự nhìn lại bản thân thì đúng là lâu nay mình đã sống quá vô tâm rồi, mình cứ nghĩ phải kiếm thật nhiều tiền thì mới mang lại hạnh phúc cho gia đình mình nhưng đúng là ko phải như vậy :(
     
  18. Bơ Bụ Bẫm

    Bơ Bụ Bẫm Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/11/2015
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    tiền ko phải là tất cả, cuộc sống chúng ta đang bị đồng tiền dẫn dắt quá nhiều
     
  19. VitNgann

    VitNgann Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/11/2015
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Lễ nghĩa sinh phú quý, có tiền chưa chắc sướng nhưng ko có tiền thì chắc chắn là khổ
     
  20. Tùng Lãng

    Tùng Lãng Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    24/11/2015
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18

Chia sẻ trang này