30 Tuổi, 1 Chồng 2 Con Nhưng Hàng Tháng Mình Vẫn Phải Ngửa Tay Nhận Trợ Cấp Từ Bố Mẹ!

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi thuydo2211, 17/5/2018.

  1. Mẹ bé Cá

    Mẹ bé Cá Tất cả vì con em chúng ta

    Tham gia:
    10/11/2015
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    103
    Điểm thành tích:
    83
  2. HoangTN50K

    HoangTN50K Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/11/2015
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    giải thưởng cũng lớn quá ạ, nhà em cũng đang thiếu cái máy lọc nước =))
     
  3. rubylinlin

    rubylinlin Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/11/2015
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    em thì ko có năng khiếu văn vẻ gì, chỉ muốn chia sẻ ý kiến với các mẹ thôi, toàn những người phụ nữ đồng cảnh ngộ =))
     
  4. mecuaheoxinh

    mecuaheoxinh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/10/2016
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    28
    thôi thì cứ cố gắng hết sức vậy, bố mẹ nào cũng chỉ mong con cái mình được hạnh phúc thôi
     
  5. Chanel_12

    Chanel_12 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/12/2015
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    nghe nói vào nam cũng dễ sống hơn, dễ kiếm việc và lương cũng cao hơn ngoài bắc, em cũng đang phân vân ko biết có nên vào ko
     
  6. tanngoc

    tanngoc Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    18/11/2015
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    cũng tùy bạn ơi, lương cao nhưng tiêu cũng nhiều lắm, trong nam họ ko tiết kiệm như ng bắc mình đâu
     
  7. mecuahana

    mecuahana Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/10/2016
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    đúng đó bạn, mỗi vùng đều có những cái tốt cái ko tốt quan trọng mình có thích ứng hay ko, nhưng tầm tuổi mẹ thớt thì mình nghĩ ở gần gia đình là tốt nhất
     
  8. Mẹ bé Cá

    Mẹ bé Cá Tất cả vì con em chúng ta

    Tham gia:
    10/11/2015
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    103
    Điểm thành tích:
    83
  9. VitNgann

    VitNgann Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/11/2015
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    giống với hoàn cảnh của rất nhiều người phụ nữ khác, suốt ngày trong vòng luẩn quẩn, chồng con, gia đình, cơm áo gạo tiền thôi
     
  10. Trần Thông

    Trần Thông Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/12/2015
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    khổ thì ai cũng có cái khổ thôi, cái chính là mình suy nghĩ tích cực mẹ nó ạ
     
  11. tanngoc

    tanngoc Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    18/11/2015
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    phụ nữ phải biết yêu thương chính bản thân mình, sống tốt lên, suy nghĩ tích cực lên thì mọi thứ cũng sẽ tốt đẹp, mẹ nó cố lên
     
  12. HoangTN50K

    HoangTN50K Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/11/2015
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    nếu mình là thớt mình sẽ kiếm gì đó bán hàng online, kiếm thêm thu nhập dần dà sẽ có nguồn ổn định ko cần trợ cấp từ bố mẹ nữa
     
  13. Chanel_12

    Chanel_12 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/12/2015
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    cố gắng báo hiếu cho bố mẹ sớm ngày nào tốt ngày đó, nhỡ chẳng may có chuyện gì xảy ra thì lúc đó hối hận cũng muộn rồi
     
  14. Tùng Lãng

    Tùng Lãng Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    24/11/2015
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    nói như đạo diễn Lê Hoàng, trưởng thành là đi đôi với trách nhiệm, có trách nhiệm với con cái, có trách nhiệm với cha mẹ mình lúc tuổi già mới đúng đạo lý ng VN
     
  15. mecuahana

    mecuahana Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/10/2016
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    mình cũng nghĩ như bạn, tiền đúng là cần thiết nhưng nó ko phải mục đích sống, có những thứ ko thể mua đc bằng tiền đó là tình cảm gia đình
     
  16. bongxinh1210

    bongxinh1210 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/9/2016
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    28
    dù đi đâu thì gia đình vẫn là bến đỗ êm ấm nhất để trở về và chắc chắn 1 điều rằng cha mẹ luôn là ng thương yêu chúng ta vô điều kiện
     
  17. mecuahana

    mecuahana Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/10/2016
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    đọc chia sẻ của các mẹ mà nhìn lại bản thân thấy mình còn quá nhiều thiếu sót, lâu nay chưa có sự quan tâm dành cho cha mẹ, trong khi nhận từ ba mẹ thì lại coi đó như là 1 sự hiển nhiên
     
  18. tanngoc

    tanngoc Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    18/11/2015
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    nhiều người cứ nói thời nay khác thời xưa nhưng mình thấy thời nào cũng vậy, cha mẹ lúc nào cũng thương con và con cái phải có hiếu với cha mẹ
     
  19. ThuyLe9x

    ThuyLe9x Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/9/2016
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    sắp tới sinh nhật mẹ mình rồi, nhớ hồi còn bé ở nhà, năm nào sinh nhật mình cũng mua quà tặng mẹ và tổ chức, bố mình hay phải đi công tác xa nên nhiều khi sinh nhất chỉ có 3 mẹ con. Từ hồi đi học đi làm xa nhà, sinh nhật bố mẹ mình chỉ gọi điện chúc mừng đc thôi, năm nay mình sẽ tặng mẹ món quà gì đó mọi người cho mình gợi ý với ạ
     
  20. HoangTN50K

    HoangTN50K Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/11/2015
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    lâu rồi mình ko còn nhớ đến sinh nhật mẹ nữa :(
     

Chia sẻ trang này