Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Sắp tới có hội chợ Noel ở trường VD đấg, mọi người đi không, off luôn nhỉ
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Hội này đông vui thế, mình dạo này bị mắc bệnh gì không biết, 2-3h mới ngủ, sáng cứ 8h là mở mắt rồi :-S
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Em đây các bác ơi, dạo này đi làm nên cứ 9h là mắt em díp vào rồi. Sắp bị khai trừ khoi hội rồi. Hix
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Các chị ở ngoài bắc thì off được chứ em ở trong nam thì sao, buồn lẻ loi, huhuh
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Hum nào ta vào Nam off cái nha, hé hé Em ui chị nhận được giày rùi, đẹp lém, hi hi, để chị vào Top em com nha
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Hi, cám ơn chị nha, vào top em comeent thì em bán dắt hơn , thanks chị nhiều nhé
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Có e trong nam đây, dưng mà thỉnh thoang vẫn ngủ sớm lắm, làm sao nhỉ?
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! ôi mevac mới vào lại bị treo rồi, sao thế bà con nhỉ_ -
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! gái chông chừa thì ngủ sớm giữ gin nhan sắc nhé , theo các chị là già sớm đó
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Tớ cũng vào điểm danh đây, nhưng hum nay 2 mắt đang díu lại rùi, chắc sẽ ngủ sớm thôi
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! 1 ngày thật xì trét. Vào than với mọi người tí tẹo. Haizz
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! e điểm danh lần cuối rồi đi ngủ sáng mai học cặp sớm nhất là lúc 8h30, hem bít có lê đi học dc ko nữa nếu ko đi dc chắc ngủ đến tối quá e thức khuya giỏi, nhưng ngủ nướng ban ngày còn giỏi hơn ho ho
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! (, vẫn đang "làm bài" chưa được ngủ nhưng mai sẽ ngủ đến trưa thậm chí đến chiều. Chỉ thương cho "nhan sắc"
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! 2 em gái giờ này chắc còn đang ngủ nhỉ, đừng thức khuya quá, chú ý giữ gìn nhan sắc nhé (nói thế chứ hồi chưa chồng hum nào chị ngủ sớm cũng phải 2h sáng đấy, hi)
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Trời đất ơi, 3h sáng còn trả bài hử chị, có sức khỏe ghê, hehe
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Tối hôm qua tự dưng mất ngủ cả đêm vì hôm nay ox em đi làm về mệt nên ngáy suốt đêm , khổ thân em ko, tới khuya mới chợp mắt được tí, định lên đây buôn mà sợ các chị đi ngủ hết rồi nên thôi
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Có chuyện gì vậy chị ơi, chia sẻ cho mọi người là phần nào vơi bớt đi đó chị