vợ chồng e cũng gần 3 năm rồi, đã ivf 1 lần nhưng k dk phôi nào cả. Đang tẩm bổ sk để tiếp tục hành trình tìm con.
Mình cũng lập gia đình đã 8 năm rồi, nhiều lúc thấy nhiều gia đình có con dẫn đi tham quan, đi chơi , mình thấy cũng buồn và tủi lắm , nhưng tự an ủi cố gắng lên , hi vọng 1 ngày nào đó mình cũng sẽ có được 1 bé trai hay gái gì cũng được, mình không quan trọng, gia đình mình cũng đang rất mong có cháu bồng. Thấy mấy bạn trẻ ngày nay hay dẫn đi phá thai, mình thấy tội lắm, mong các bạn trẻ hãy giữ gìn giọt máu của mình , đừng nên đi phá thai , dù có nghèo khổ hay gì đi nữa cũng cố gắng nuôi nấng cho bé được trưởng thành , vì nhiều gia đình cũng đang mong có con nhưng chờ hoài không nản lòng, họ vẫn hi vọng 1 ngày nào đó niềm vui sẽ đến, vì thế hãy quý trọng những gì mình đang có các bạn nhé.
tớ nè lâu lắm mới có baby ấy, áp lực nhà chồng (mỗi chồng m là con trai mà), rồi mẹ đẻ giục, rồi đi đâu ai cũng hỏi . mà đi khám 2 vc bsi bảo k làm sao hết. kết luận vs k rõ nguyên nhân, nhưng cũng kích trứng nọ kia mà chả được. rồi t cũng chán, chỉ chăm chỉ tập thể dục thể thao (cả 2 vc luôn ấy) và 1 số tâm linh, kết hợp soi trứng xem ngày rụng, đơn giản vậy. trộm vía mà có cả 2 baby rùi (gái lẫn trai). m cũng tâm linh nhiều nơi lắm ấy nên k biết thế nào, trộm chỉ có m cảm thấy ưng đền sinh đền hóa ở hải dương lắm, đứa đầu m cũng tới đó, đứa thứ 2 do sợ khó khăn nên k dám dùng kế hoạch chi hết, ấy vậy mà chả có đâu. Gần 2 năm m đi trả lễ bé đầu ở đền sinh đền hóa, tiện lại tiếp xin (trộm vía) thế mà 1 tháng sau đậu bé thứ 2. Nói chung m cứ kết hợp cả 2 khoa học và tâm linh. đó là câu chuyện gia đình mình. chúc chủ top mọi điều tốt đẹp
Chào các chị em, mình vào diễn đàn để chia sẻ và giúp đỡ các chị em đang tìm giải pháp để sinh con, mình biết 1 giải pháp rết hữu hiệu để các chị em có thêm niềm hy vọng vào hành trình tìm con của mình, để lại tin nhắn hoặc liên hệ với mình, mình sẽ mách giúp các chị em. số của mình 01257509829
e là thành viên mới mon men. kết hơn hơn 1 năm cũng đang mong bé quá ạ.Đi kiểm tra cơ bản bình thường. bác sỹ khuyên e làm kích trứng mà e đang băn khoăn vì nhà e ở xa hà nội, không biết nên tiêm kích trứng, hay uống. Cũng mệt mỏi đi viện lắm mà cố gắng vì bé yêu. Mong các mẹ đều gặt được trái ngọt sau hành trình dài
Chào các mẹ.e cũng đã kết hôn 3 năm sinh non 1 lần n ko giữ đk.bây h thì bệnh u nang và btdn e buồn quá có mẹ nào như e ko a
Chia buồn cùng bạn. Mình không như bạn, nhưng mình bị nặng hơn. Minh U 10 năm nay rồi, lấy chồng 7 năm mong lắm 1 đứa con mà không được