Cảm ơn cả nhà đã chia sẻ, mình xin phép đóng topic vì ko muốn ảnh hưởng đến mn trong gia đình. Một lần nữa, mình xin cảm ơn tất cả.
chị ơi, cố lên nhé, đọc chuyện đời chị mà buồn quá, đúng là đàn ông càng lắm tiền càng đổ đốn. càng có chức tước địa vị càng sống khốn nạn.
Rất mong được các mẹ thông thạo và hiểu luật tư vấn giúp em xem luật pháp có điều khoản nào bảo vệ ng phụ nữ và con cái của họ trong trường hợp như của em ko. Mẹ nào cùng hoàn cảnh giống e vào chia sẻ nhé.
Nói chuyện gì cũng là đều có cái sai từ hai phía. C em biết rõ sự nhẫn nhịn của em vì mục đích gì. Vì vậy anh ta mới như vậy nhưng đằng sau đấy quan trọng nhất là bản chất con người anh ta. Em đã có đủ bằng chứng nên không sợ anh ta chia cắt các con. Phần nữa con em cunggx đã lớn nên em thật bình tĩnh lựa chọn rồi nói cho cin biết bố không yêu mẹ... không cần quá chi tiết nhưng vẫn nên cho con biết tính chất sự việc. Và giờ mẹ muốn mấy mẹ con mình sống cùng nhau không có bố. Mẹ tin là bố vẫn yêu các con nhưng bố và mẹ không yêu nhau nữa sống với nhau càng khổ. Nói tóm lại làm tư tưởng cho cin từ từ rồi con sẽ hiểu. Em giải phóng mình khỏi cuộc hôn nhân này chị đảm bảo chừng ba năm em sẽ tươi hơn hớn trở lại. Đừng ngập chìm trong đó mãi... mong em có đủ nghị lực.
Bạn chịu đựng giỏi thật. Mình không làm được thế. Hoàn cảnh của bạn có thể không vui nhưng đừng vì thế mà hủy hoại nốt cả cuộc đời bạn và các con bạn. Em là ng sống có trách nhiệm nhưng nếu ko tôn trọng em cho next. Chị chắc nhiều tuổi hơn em. Em khi giải quyết chuyện riêng các cụ nhà em còn dọa chết với em. Em bảo nếu bố mẹ chết con sẽ chết theo. Cuối cùng các cụ đành chịu. Cuộc sống 1m nuôi con vất vả nhưng tâm tưởng em thoải mái. Bố mẹ nào cũng yêu con chị ạ. Nên chị hãy mạnh mẽ lên. Cuộc đời ngắn lắm hãy sống vui vẻ đi chị. Em thấy thương cho chị và phận đàn bà. May mắn được chồng tử tế không thì chán lắm.
Không biết trường hợp này rơi vào mình, mình còn đủ sức gồng gánh như mn không, hay là phá nát nó từ lâu rồi.
sao chị ko cho mẹ ck biết , có khi câu chuyện sẽ khác hơn chút c ạ. mình ng trong cuộc đôi khi ko minh mẫn như ng ngoài cuộc c ạ.
Vâng, ngay từ lần đầu biết nó như thế em đã ốm mấy ngày vì không biết phải nói gì với bà ngoại nếu vợ chồng ra tòa, nghĩ đến bà là lại chảy nước mắt. Em có cô bạn thân cũng bỏ chồng, nuôi con gái một mình. Nhìn hai mẹ con lúc nào cũng tung tăng em thèm lắm, chỉ mong đến ngày mình cũng gạt bỏ hết được những uất hận trong lòng, sống vô tư thoải mái như cô ấy. Chuyện bỏ nó em xác định chắc chắn rồi, chỉ muốn làm cách nào để nó không tách 2 đứa con em ra được mà các con cũng không cần biết quá nhiều câu chuyện của bố mẹ.
Chắc chắn rồi đến một ngày bà cũng sẽ được biết em ạ, vì chị đã xác định bỏ nó rồi, chỉ chờ thời gian tìm hiểu luật và chuẩn bị tâm lý cho cả nhà thôi.
Cảm ơn em, chị sẽ tìm cách giải phóng cho mình em ạ. Đúng là với các cụ chuyện này thật khó chấp nhận nhưng cũng không làm sao khác được. Chị chỉ lo vì bà có tiền sử huyết áp cao, lại hay phải suy nghĩ về con cái. Buồn lắm.
đọc mà ghê ghê người. vì ng ta chung chạ nhiều người quá. Đàn bà bám theo cứ nghĩ mình cao sang nhưng chỉ là 1 trong số những ng qua tay ck chị thôi. Cũng phải làm rõ ràng c ạ. Rồi xem kết quả thế nào. Nếu ck chị coi trọng gia đình vợ con thì sẽ nghĩ cho gia đình. Có 1 điều giống nhau mà e từng nghe qua các câu chuyện là: ai bị phát hiện cũng xin xỏ nhưng ko ai bỏ qua quá nhiều được. C cố gắng lên!
Chị ơi, đọc mà thương chị quá. Nhưng trách chị vì chị quá nhẫn nhục và dễ tha thứ. Lão ta vì biết điểm yếu nên cứ mãi hành hạ chị. Đã quá nhiều lần như vậy mà c vẫn ậm ừ cho qua được. Chị hãy mạnh mẽ tự giải phóng mình thôi, con cái rồi cũng sẽ hiểu chuyện
chồng mom đúng là đĩ hết phần thiên hạ luôn ý. E mà như mom e giải tán từ lâu rồi. Việc gì phải cam chịu, sống 1 cuộc sống như thế.
Ôi sao chị có thể chịu đựng được người như vậy ngần ấy năm. Em nghĩ chị nên cho mình cơ hội sống hạnh phúc đi, cuộc đời đâu dài để chị chờ đợi. Để các con thông cảm, chị nên nói chuyện với các con một cách nhẹ nhàng. K cần làm ầm việc bồ bình của ck, những khi nói chuyện với nhà ck hoặc mẹ đẻ chị thì nên nói hết lý do vì sao chị ly hôn để mn thông cảm và bảo vệ chị.