Chuyện của chị thật buồn quá, bao nhiêu năm chịu đựng nhưng phải thêm bao nhiêu năm chịu đựng nữa chị??? Ko thể thay đổi ck thì chị phải thay đổi chị ạ. Quyết tâm 1 lần đi chị. Chúc chị may mắn và hạnh phúc.
có 1 người ck k biết điều j bỏ đi cho rảnh nợ, nó đi 1 lần sẽ cosnhieefu lần mk k thể ngăn cản dk nó đâu các mẹ ak tốt nhất là bỏ đi.
Chẳng biết khuyên mom điều gì.buồn quá,bỏ thì thương con mà không bỏ thì đau lòng.đàn ông 10 người thì hết 9,5 người có tiền là sinh ra đổ đốn ngay.đến ngày gặp nạn mới bò về với vợ.thôi thì vì tương lai các con mẹ đành hy sinh hạnh phúc của mình vậy.mình lớn lên trong một gia đình đổ vỡ và mình là người hiểu bố mẹ ly hôn thì con cái thiệt thòi đến nhường nào.chuyện cũng lâu năm rồi,đến giờ cả ba và mẹ đều hối tiếc vì đã không giữ được gia đình trọn vẹn.nhưng các cụ cũng không thể quay lại bên nhau nữa
Mình cũng là con trong gđ bố mẹ ko hạnh phúc, lúc đó thật sự chỉ mong mẹ mình được giải thoát. Giờ đến lượt mình lại chỉ mong giấu mẹ được ngày nào hay ngày nấy. Hồi mình yêu và lấy nó mẹ mình đã ko thích con gái lấy bộ đội, sợ nghèo và gia trưởng, rồi bắt nạt con mình. Chỉ có điều ko ngờ nó lại có lối sống khốn nạn như vậy. Nhìn thì đàng hoàng mà hoá ra lại chẳng tử tế gì.
Buông đi chị ạ , nếu nhu chị giữ đuoc gia đình va hắn có quay về bên chị thì khi đó chi cũng chach còn tình yêu và niềm tin danh cho hah được nnữ rồi .các con liệu có hạnh phúc khi mà cha mẹ chúng không hạnh phúc .ông trời có mat chi ạ .gieo nhân nào sẽ gặp quả nấy chỉ là đến sớm hay muộn . chị hãy tìm cách để hai đứa con theo minh nếu chi đủ điều kiện nuoi chúng .roi chi tap trung vào chăm sóc bản thân va con cái ,gap gỡ bạn bè tìm cho mình niem vui moi ngay.roi c sẽ thấy cuộc đời còn rất nhiều niềm vui.khong có hắn c sống con vui vẻ hon nữa kia
E có thể hiểu được cảm giác của chị. Còn tức, còn ghen, còn hận là còn yêu và còn chưa hết duyên nợ. Em cũng có nghe giảng về phật pháp, em chỉ mong chị bình tâm lại, nghe giảng pháp để tìm bình yên, để lắng nghe xem mình muốn gì và hãy buông khi cần, khi chị buông được coi như chị và ck chị hết duyên nợ. Và chị cứ hãy cố gắng mỉm cười mà sống vui vẻ. Chị còn 2 con, chúng nó lớn lên sẽ báo đáp, sẽ sinh con đẻ cái. Lúc đó chị bồng bế mà an nhiên tuổi già nhé!