Chuẩn đấy nàng. Giống tớ, ăn chắc mặc bền. Bạn dùng Cool pad cũng đc, La Dome cũng đc, đều tốt cả, cần gì inbox tớ nhé. Giá hơi đắt chút xíu thôi, nhưng mua 1 cái, dùng gần hết đời lun, bõ lắm. Hí hí
Thấy có nhiều thông tin trong việc cho con ngủ riêng mẹ nó nhỉ. Người thì bảo riêng thì ít tình cảm, người thì bảo chung thì bện hơi. Không biết làm sao cho vừa lòng người được các mẹ nhỉ.
Nhà mình cũng cho con ngủ chung đây. Nhưng cứ nằm điều hòa suốt. Mùa này không có điều hòa thì khó chịu. Nên cứ đệm quanh năm, chả đổi bao giờ. Chỉ thay ga gối thôi
Mình thích dùng đệm thiên nhiên, đệm cao su ý ạ. Vì có lỗ thông hơi ở mặt đwmj. Dùng mát. Nhà mình dùng Liên Á ạ
Các mẹ cho con ngủ riêng hết ạ? Mình thấy nhiều mẹ cầu kỳ. Sắm nguyên cái đồ sơ sinh thôi mà mấy vài chục triệu ý ạ. Các mẹ có điều kiện sướng thật á
Ko cần mua cũi đâu nàng ơi. Nhà bạn tớ mua cũi về ko nằm bữa nào, toàn nằm với bố mẹ. Mua đệm nào thoáng mát, bố mẹ ưng là con ưng. Thật ra con nhỏ cũng dễ mà, ko cầu kỳ như mọi người nghĩ đâu
mình đẻ đứa đầu, cũng rất ham hố, muốn giống mẹ Tây, con ngủ riêng tự lập từ bé. Thế nhưng rồi khi sinh con xong thì vỡ mộng toàn diện không giống như những gì mình tượng lúc chuẩn bị sinh. đến đứa thứ 2 thì cả nhà 4 người, chung trên một cái giường. Mặt kệ tất cả những lý tưởng hồi còn trẻ
Mình cho con ngủ chung ạ. Cũng mua cũi riêng xong chỉ để dành đựng đồ chơi. Mọi thứ sau khi có con, khác xa với tưởng tượng ))))
Kinh nghiệm của ng đang nuôi con nhỏ cho hay )) Nhà mình 3 nhóc, đóng thửa cái giường riêng. Cả nhà trên một giường )))
Nếu mua nệm cao su thì nhớ mua cái chiếu nhà em mà nằm nhé. Mà nếu ko mua nệm cao su thì mua nệm nhà em nằm trên nệm thường cũng mát hêh
bạn có thế trải 1 chiếc ga chống thấm xuống bên dưới chiếu mà, đến lúc vệ sinh rất là tiện lợi. Nằm chiếu rất thoáng lưng và con của bạn cũng bị toát mồ hôi nên cũng tránh cho con bị ho do nhiễm lạnh.
ơ, nhà mình cũng dùng giường lưới của Fancy đó, trùng hợp thế nhỉ. Chắc là do giường Fancy chất lượng tốt nên các mẹ truyền tai nhau nhiều.