Ra dáng làm anh quá. Nhưng mình nghĩ bé cũng lo lắng chút xíu về việc Mom với Dad không còn quan tâm bé như trước nên mới hỏi vậy đó,=
con yêu quá, bé nhà mình 3 tuổi đã có em rồi. Nhiều lúc không quan tâm được cho chị ấy nghĩ cũng thương lắm
có em nhưng luôn cho con cảm giác ấm cúng, yêu thương thì con cũng rất vui vẻ chào đón em và thương em. Chứ nhiều người cứ hù dọa con nít kiểu có em rồi ra rìa, bố mẹ k thương nữa thì rất k tốt cho tâm lý trẻ và làm mất trẻ k còn muốn thương e nữa. Như bé con nhà thớt thật dễ thương
con nít mà, nó mà chịu nói ra suy nghĩ rằng mẹ còn yêu nó không thì hẳn đó là một cậu bé rất đáng yêu, mình chỉ sợ những đứa giấu trong lòng không chịu nói ra suy nghĩ của mình cho người xungq quanh biết thôi hà
Bé đầu lúc nào cũng được yêu thương nhiều hơn, nhưng đến lúc mẹ sinh em bé thì lại thấy tội tội bạn ý