có con gái điệu thì rất là thích.nhưng không biết sao giờ bé nhà mình 6 tuổi mà điệu và làm thơ quá làm nhiều lúc cũng thấy mệt. Vd như bé nhà mình sợ tất cả các con nhỏ nhỏ như mấy con côn trùng ấy.sợ gián,nhện,thằn lằn,bọ xít... bó Tay luôn Mỗi lần mà chọn quần áo để mặc là y như rằng mẹ lại phải gấp lại tủ quần áo cho con.phát cáu luôn ấy Không biết có mẹ nào đã từng gặp tình trạng này chưa P/s:cả bố và mẹ đều không có cái tính ấy nhé
Bình thường mà, gái nhà mình cũng tự chọn đồ, tự phối đồ. Tắm xong là mặc kệ cô nàng chọn đồ, chứ mình cũng chẳng đủ kiên nhẫn đợi con mặc đồ.
Bình thường mà mn, nhà mình bé trai cũng sợ mấy con đó, đến con chuồn chuồn, bướm, kiến còn sợ mình k biết vì sao nữa.
Mình thấy đây là trường hợp bình thường ấy, vì bé là con gái nên nhiều khi nhút nhát, đến bây giờ mình có con đã tốt nghiệp rồi mà vẫn cứ sợ côn trùng từ nhỏ đến lớn, mình nghĩ điều này vô cùng bình thường thôi bạn ạ, không sao đâu nhé
thực ra đúng là nó bình thường nhưng mẹ bắt đầu giúp con vượt qua nỗi sợ hãi các con côn trùng, và cùng con mix đồ , nhắc nhở con và cho con tham gia nhiều hoạt động giúp con năng động hơn để cải tiện tính cách và thói quen, trước khi con trở nên quá điệu đà và ưa hình thức là không tốt. Nói chung tâm lí này là bình thường nhưng mẹ cần chú ý kiểm soát đừng để nó phát triển hơn, ảnh hưởng đến tính cách của trẻ
Huhu, con tớ lại cá tính và nam tính quá, chỉ thích jean , áo phông , quần short, tóc túm cao trên đầu hoặc cột thun thành búi, mua váy vóc thì bạn ấy chỉ mặc cho mẹ vui chứ váy vóc làm bạn ấy vướng víu, ko biết dậy thì bạn ấy có nữ tính hơn ko chứ giờ thì chả khác j a ku
Thanks tất cả các mom ạ.em cứ sợ là bé điệu quá thôi.thấy bé nhà các mom cũng vậy thì yên tâm rồi,Hi có thể là do mình không điệu nên không hiểu con cho lắm
Em cũng có con cháu, nó vừa vào lớp 1, điệu đà lạ thường, chắc do xem fim công chúa nhiều quá, ai chê nó cái gì nó ghét lắm, khó chịu ra mặt đấy mẹ ạ. Sau mẹ nó chấn chỉnh 1 thời gian em thấy tiến bộ hẳn, có khái niệm về cái đẹp là tốt nhưng mà cháu nó cũng không còn quá coi trọng ngoại hình như trước, trẻ con sống vô tư vấn là hơn.
Đồng ý với quan điểm của mom luôn,điệu quá thấy nó cứ giả giả kiểu gì ý.mà trước đúng là cho xem youtube nhiều quá lúc nào cũng chị eosa chị lisa gì đó
Có con gái thật tuyệt mình có 1 zai gần 6 tuổi lại mong sau này thêm công chúa chứ thêm 1 ông giặc nữa thì mệt lắm
Con gái điệu, tính tình dịu dàng dễ thương mà. Nhưng mà bạn nên nhắc nhở bé thao tác nhanh nhẹn lên một chút. Bé hay sợ côn trùng thì bạn lồng ghép một vài câu chuyện thú vị và đáng yêu xung quanh các con vật ấy để bé không thấy đáng sợ nữa. Điệu một chút thì được nhưng không nên khuyến khích tính nhút nhát.