uh ck mình làm cũng đc, nhưng chỉ lương cố định thôi, ko kinh doanh thêm nên cũng ko bứt phá đc , cứ nay đói mai no, gia đình 2 bên khó khăn nên cũng vất vả lắm
Lương 50tr là cao rùi đó, ck m còn lương có 9tr kìa... thôi cố gắng vậy, ngước xuống thì ko ai bằng nhà mn đâu
Chắc mn có lương. E ở nhà, hàng tháng kiếm 1-2 triệu bán onl hay làm thêm k đáng kể, nên coi như k có thu nhập. Tất cả trông vào lương ck. Nhưng thôi lương thấp thì vẫn phải sống, kiểu nào thì cũng co kéo đc mn nhỉ
câu hỏi này vô vàn lắm, ng sống tiết kiệm ng sống hưởng thụ, với thu nhập của m ít thì tiêu ít đi thôi. 1 là kiểm cách tăng thu nhập, 2 là tiêu ít đi. m học 5 năm nên ra trường muộn hơn so với các bạn khác, thời điểm cách đây 6 năm m đi làm mức lương có 4.5tr. Sau 6 năm ra trường đi làm thì thu nhập cũng tăng nhiều hơn, thì cách chi tiêu cũng thay đổi hơn. đôi khi nghĩ ngày xưa sao m có thể sống với 2-3tr/ tháng vẫn sống đc. nhất là thời sv, với 2tr còn cả tiền thuê nhà đấy thôi. giờ thì 20tr mới đủ. nên cuối cùng vẫn là liệu cơm gắp mắm thôi ah.
Mình cũng ko có nhiều, lương bập bõm, con còn nhỏ, vậy nên khi có tiền ( lương+ thưởng+ chồng cho+ tiêu dư) ) thì mình chia nhỏ ra nhiều phần, mỗi phần đóng 1 chút. ví vụ : nuôi 1 con lợn ngày nào cũng bỏ vào, kể cả 10k hay 20k, nhưng nhất thiết ngày nào cũng bỏ vào để cuối năm lấy tiền đóng bảo hiểm nhân thọ cho cả nhà, hai là trích tự động gửi ngân hàng kể cả 200k hay 500k, ba là chăm lo cho bữa cơm là chủ yếu, vì chỉ có sức khỏe mình mới có thể kiếm ra thêm thu nhập bù lại. mấy năm trước ko hiểu bản chất điều này, cứ sống vô tội vạ, đến lúc vào viện, tiền có bao nhiêu cũng hết, tiết kiệm rút hết, đã thế lại còn phải đi vay nữa ấy ạ :H