thực tế cũng có ít người đc như bạn đó nhưng ít bạn ạ. có điều kiện chút thì cuộc sống tự lập và đỡ mâu thuẫn gia đình. Ngưỡng mộ gđ bạn quá!
Tớ cũng nghĩ bản chất là được ở riêng và ob ko khó khăn về kinh tế. Chứ ở chung thì miễn bàn rùi. Mà ở riêng nhưng ob này đt hỏi tiền, mai đt hỏi tiền thì cũng căng
Cũng có cái khổ mà. Như tớ mổ đẻ cả 2 đứa. Mc lên khoảng 3-4 hôm xong là về bán hàng ngay (ông bà ở tỉnh, nhưng buôn bán), vc tớ tự chăm con và chăm nhau. Tớ đẻ được chục hôm đã phải tự dậy nấu nướng và giặt rũ, tự tắm cho con Nhưng ko sao. Tự do thì tự lo, mn nhỉ? Nhìn các mẹ khoe cơm bà đẻ được (bị)mc nấu cho mà thấy mình vẫn sướng vô cùng
nhà mình thì trước khi có con thì ok lắm, nhưng khi có con vào thì có những bất đồng nho nhỏ trong việc chăm con, với cả với bà thì con và cháu là số 1, thôi ko cần thương mình chỉ cần thương con thương cháu giúp mình cũng ok lắm rồi, còn thân mình thì mình tự thương, hehe
hi hi, trong một số tình huống không ưa nhau thì chỉ nhìn thấy điểm xấu, mà không nhìn thấy điểm tốt!