hic, k trả thì tèo mất bạn ơi, 2,5 tháng lương của 2 vợ chồng cũng là 1 khoản khá đó, do mấy tháng nay tình hình công nợ khó đòi, kinh doanh không có hiệu quả nên vậy chứ trước giờ chưa có tình trạng này. Haiz
Hic 2 vc bạn làm cùng 1 chỗ ah. 2,5 tháng lương thì đúng là 1 khỏan lớn đó. Nghĩ cảnh lấy tiền tiết kiệm ra chi tiêu trong từng đó thời gian cũng xót
nhà mình cũng cố gắng tiết kiệm, nhưng chỉ cần 1 vài lần nằm viện là tiền tiết kiệm nó lại bay mất tích các mẹ ạ, cứ khỏe mạnh còn tiết kiệm dc chứ cứ ốm tí cái là lần lượt chúng nó dẫn nhau đi hết, cả tiền cả sức khỏe, hichic!
Vợ chồng mình hiện tại không có nguồn thu khác chứ, nên mới tính định buôn bán gì đó trên lcm mà loay hoay chưa biết làm gì. mà chuyển việc bây giờ thì chẳng biết bao giờ mới lấy được lương
vâng căng lắm mn ak, tiền % kinh doanh từ năm trước còn chưa trả. Mình có nghĩ khó khăn là nhất thời thôi chứ k nghĩ kéo dài thế, từ khi thành lập công ty chưa bao giờ bi đát thế này. haiz.(
Nhiều ít cứ có ý thức tiết kiệm là ổn rồi, mình ngày xưa thời trai trẻ còn không có ý thức tiết kiệm cơ
Mình cũng đã từng nghĩ ko biết có đủ tiền tiêu khi bé thứ 2 ra đời ko, giờ lo cho 2 con đi học mình vẫn tiêu với số tiền như lúc bầu bí khoảng 7tr/tháng, nhưng mà chi tiêu hơi gò bó bạn ạ
Bạn sống ở TP hay ở đâu? Lương của gia đình hiện tại bao nhiêu? Thật ra bao nhiêu tiền tiêu cũng được cả mẹ nó à, chỉ là có nhiều tiền thì mình tiêu nhiều thứ hơn, đủ đầy hơn chút. Ít tiền thì mình tiết kiệm lại. Ví như áo quần bé thứ 2 thì bạn hạn chế mua mới mà tận dụng lại từ bé đầu; thay vì mua rau củ sạch organic đắt tiền thì bạn có thể tự trồng 1 ít ăn hằng ngày, vừa an toàn vừa tiết kiệm. Rồi ngoài thời gian làm hành chính, bạn và chồng có thể tranh thủ kiếm thêm thu nhập ngoài giờ (tùy thuộc vào chuyên môn của gia đình bạn).... Nhiều cách lắm bạn à. Và đừng có để tâm quá nhiều đến chuyện tiền bạc, ít tiền thì mình sống đơn giản hơn, miễn sao vui khỏe là được bạn à.