* Nhờ các chị tư vấn * Em năm nay 24 tuổi, hiện em đang làm việc tại Hà Nội. Cách đây không lâu, em mới nhận được tin đỗ Agribank chi nhánh ở tỉnh Nam Định (khả năng cao em sẽ được phân về thành phố gần nhà luôn). Nhưng em rất phân vân có nên về hay không. - Vì nếu về quê thì em sẽ được ở gần bố mẹ, cuộc sống thoải mái, ổn định - nhưng vị trí kế toán giao dịch mà em đỗ thì em lại không thích lắm (vì chuyên ngành em tốt nghiệp Đh không liên quan gì tới kế toán cả). Em cũng sợ khi mình muốn đổi việc thì rất khó. - Còn nếu ở lại HN làm thì em cảm thấy chật vật, cuộc sống xô bồ. Em đã ở 6 năm trên này rồi mà vẫn không sao thích ứng được. Công việc thì em đã nộp đơn xin nghỉ việc do công việc nhàm chán, môi trường thì căng thẳng. Nhưng nếu ở lại, em còn người yêu cùng quê làm việc trên này. Anh ấy làm kỹ sư ở nội bài, lương thưởng tốt. Anh ấy và bố mẹ sống trên HN này, đang thuê nhà ở HN. Nhiều khi em nghĩ sẽ tiếp tục ở lại HN, yêu và lấy ny em. Nhưng em vẫn chưa muốn lập gia đình, em sợ khổ vì nếu lập gia đình thì phải lo nhà cửa chưa có (Từ bé tới lớn em không phải lo nghĩ gì nhiều. Đi học đại học mặc dù thuê trọ nhưng em vẫn có đầy đủ máy giặt, nóng lạnh, nhà trọ đẹp...) .Trong khi nếu ở lại thì cuối năm khả năng sẽ cưới (vì anh ấy đã 30 tuổi rồi). Tuy nhiên khi em nghĩ tới việc lấy chồng, phải lo nghĩ cho chồng và bố mẹ chồng, trong khi bố mẹ mình ở quê chưa báo đáp được gì, em lại chán yêu. Anh ấy rất yêu em, quan tâm và định xin việc cho em ở nội bài nữa, nhưng e luôn mang tư tưởng tự thân vận động hơn. Đã có lúc em định ở lại, nhưng sau đó lại muốn về. Những lúc này lại thương người yêu. Nhưng chắc yêu không nhiều như anh ấy yêu em nên em mới không thể đưa ra quyết định ở lại HN ngay được. Mọi người tư vấn giúp em nên về hay ở ạ. Về thì việc làm ổn định, ở thì có ny.
Cái này bạn phải tự hỏi bản thân mình: muốn 1 cuộc sống ổn định, an nhàn ngày qua ngày hay muốn thử thách bản thân, tự do lựa chọn việc mình thích. Nếu mình là bạn, mình sẽ lựa chọn ở Hà Nội. Ko phải vì người yêu. Mà vì bản thân mình. Ở Hà Nội có nhiều cơ hội hơn cho tương lai bạn, nghề nghiệp rộng mở, nếu việc nào ko thích bạn có thể nghỉ và đi tìm chỗ khác. Nếu về quê, mình chắc rằng bạn làm một thời gian rồi cũng chán thôi. Từ HN về NĐ gần mà, bạn có thể về thăm bố mẹ hằng tuần hoặc hằng tháng. Còn chuyện lấy chồng, nếu bạn chưa muốn lấy thì khoan lấy, đừng ép mình. Tầm 2-3 năm nữa lấy cũng được, nếu thực sự 2 bạn yêu nhau. Hôn nhân sẽ chỉ hạnh phúc khi bạn đã sẵn sàng.
Nếu là m thì m cũng chọn ở lại HN. 1. Môi trường HN năng động hơn rất nhìu so với NĐ, cơ hội tìm việc mới cũng dễ hơn. 2. Việc báo đáp bm: k phải lấy ck ùi là k báo đáp được. Nếu sau có kinh tế ổn b vẫn có thể biếu bm, sống hạnh phúc là việc báo đáp lớn nhất với bm ùi, bm k mong j hơn đâu. Mà từ HN về NĐ cũng gần, đi oto vèo cái là về ngay. B hãy tự cân nhắc kỹ nhé !
Chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống thôi bạn ạ, đừng để nó nhàm chán quá, sau này sẽ chẳng có gì kể với con cháu.