học online dành cho ai muốn theo học mà ko có thời gian đến lớp bạn ạ. Nhưng mình có con nhỏ , việc lớn việc bé trong nhà cũng mình, stress lắm cũng đâu có thời đâu mà đên lớp. Học online nhưng vẫn đầy đủ các bước theo lời dẫn của thầy Bình mà bạn
Ko đơn giản mà tự học vậy đâu bạn à. Học Thiền cần đúng phương pháp, có người dẫn dắt, không nên tự ý học nhé
mình có dịp đi Làng Mai của Sư ông Nhất Hạnh ở thailand đó bạn, thấy cuộc sống tu tập của các phật tử ở đó mình rất thích , có giờ ngồi thiền thấy ai cũng khoang thai nhẹ nhàng rũ bỏ sự đời , mình cũng mún hành thiền mà ko biết thiền mọi người ạ, ngồi 1 hồi mệt lắm luôn.
Bạn đi học thử đi, có mấy trường phái thiền là thiền vipasana ( phật giáo), thiền việt ( không tôn giáo phổ biến cho người hiện đại ), khí công. Nhưng mình thấy khí công hơi nguy hiểm kiểu Pháp Luân Công ý nên mình nghĩ là nên thiền thôi.
Topic này đang xin review của các mẹ đã học ở Thiền Việt đó bạn. Thấy có nhiều người khen chỗ này lắm
Mọi người thường nghĩ thiền là tu hành nhưng thực chất Thiền là một phương pháp rèn luyện sức khoẻ, ổn định tâm lý hiện đại. Nước ngoài người ta học như một môn dưỡng sinh kiểu yoga ý mà kỳ diệu hơn, nói chung thiền rất phổ biến trên thế giới, chỉ có người Việt mình không chịu tìm hiểu mà hay quy chụp. Kiểu các cụ nói nằm trên đống thuốc mà không biết í.
Uh nhưng nghe kỳ diệu thì mình cũng thấy hơi kỳ diệu rồi @@ chắc phải nghiên cứu thêm. sr phá game các mẹ
Học thiền rất là ok nhé các mẹ. Ko tin cũng phải tin học thiền hay thiệt mà quan trọng học chỗ uy tín nhá
Học thiền chữa bệnh thì mình công nhận nhé, có 1 anh từng bị ung thu phổi , mà học thiền ở Thiền Việt đã khỏi hẳn, 5 năm nay vẫn sống khỏe mạnh và hiện là 1 trong số giảng viên ở Thiền việt đấy ạ
Chuẩn bạn ạ, những trường hợp bệnh nặng vậy mà có duyên gặp được thầy Bình thì xem như quá may mắn. Ai có duyên mới đc học trực tiếp thầy, vì thầy bận không dạy tất cả các cơ sở được, thuường các cơ sở học cộng đồng là do các giảng viên (học trò của thầy) dạy tình nguyện
Anh bị ung thư phổi tên là Tú nhé các mẹ, mình học ở lớp anh ấy đây. Anh ấy lấy vợ được 2 năm rồi, giờ vợ mới đang bầu tháng thứ 3 - 4 gì đó chứ chưa sinh đâu ạ. Nhưng trộm vía ai mà ngờ được ung thư mà còn lấy vợ và chuẩn bị có con. Anh Tú là tâm gương rất lớn của mình về sự quyết tâm đó. Giờ anh Tú là trợ giảng dạy tình nguyện ở Voi Phục đó, mỗi lần nghe anh chia sẻ mình và mọi người đều rơm rớm nước mắt.
Theo như mình tìm hiểu thì bên Thiền Việt đã được thành lập nhiều năm rồi ( ko nhớ bao nhiêu năm) nhưng xuất phát từ những lớp thiền cộng đồng dạy miễn phí lan rộng ra nhiều địa phương. Chủ yếu là thiên về Thiền chữa bệnh và ổn định tâm lý chứ không đi theo tôn giáo nào ( cái này mình ưng nhất vì sợ nhất là vô nhầm tôn giáo nào kiểu HỘi thánh đức chúa trời :v ) Với lại bên này có nhiều hoạt động từ thiện lắm, hoạt động nhiều năm nay rồi.
dđúng rồi bạn, bên này nhiều hoạt động cộng đồng, từ thiện. Ban lên fanpage sẽ thấy ngay. mình cũng từng đăng ký tham gia tình nguyện bên này, đợt tổ chức trung thu cho các em bé bị bệnh ở viện châm cứu, mình được tham dự và xúc động lắm.