Thật ra, có điều kiện thì ai cũng muốn mua đồ xịn xịn cho con mình dùng mà các mẹ ạ. Nhưng đúng là mình thấy mua đồ xịn quá, hàng hiệu quá cho con thì không nên chút nào. Trẻ con còn lớn nên mua đồ vừa phải đc rồi. Thấy có mẹ mua cho con đôi giày tiền triệu, mình thấy tiếc tiền ghê á. Mình mua của Little shondo, tầm 200, 250k, mua đợt sale thì có 150k thồi là dùng okie lắm rồi. Đi mãi không hỏng ý ạ.
Đồng ý quan điểm của mom này. Lúc mình mới có con, cũng bày vẽ lắm. Giống như đang thấy các mẹ cho con ăn dặm lần đầu ý. Chụp hình rất nhiều món ngon này nọ . Người đã nuôi con nhiều năm như mình thì hiểu, chung quy lại cũng chỉ là khoe mẹ mà thôi Mình chọn hàng Little Shondo, như ảnh đã gửi bên kia á, Giá phải chăng, mà dùng okie á các mẹ. Con đi chắc chân, không bị trơn trượt.
Trời mưa mà đi dép lê nguy hiểm ạ. Trượt chân một cái thì... lại còn lội chân duói nước sình, nhỡ chạm phải vật sắc nhọn thì sao???
Em sợ nhất đi trời mưa, dầm chân mình dưới làn nước đen ngòn. Hic...hic... Sợ thật đó ạ. Chả nhẽ, để sẵn đôi ủng trong cốp xe. Hu..hu...
Hi..hi.. đây là quan điểm của người đã qua ít nhất 1 lần nuôi con nhỏ. Mình cũng vậy. Đứa đầu chăm kỹ lắm. Nhưng đến đứa thứ 2 thì chẳng còn chăm bẵm nhiều nữa. kệ nó tự lớn ấy
Cũng là một lý do. Nhưng có điều kiện thì cứ dùng đồ tốt, đồ xịn chứ. Nhìn con các sao đấy. bé tý mà toàn hàng hiệu. Cũng là một cách thể hiện đẳng cấp của con người mà mẹ nó. Mình thấy, cứ vừa mắt là đc. Mua một đôi little shondo, còn xài cũng cả năm. Nhiều khi không hẳn hàng order mới xịn. Quan trọng là con mắt của mẹ mix đồ cho con thế nào thôi.
Mình mua cũng lung tung, không trung thành với hãng nào cả. Cứ thấy tiện đâu thì mua đấy. Mùa mưa thì không tránh được rồi, nhưng mình nghĩ, trẻ con chả ảnh hưởng gì lắm, có đi mưa thì cũng toàn ngồi trên xe ba mẹ, thậm chí có bé còn ngồi ô tô ý chứ. Mưa tý là các mẹ đã gọi taxi đi đón con rồi mà.
Không phải đâu ạ. Nhìn các con yêu chết đi được ấy chứ. Các style nọ kia, nhìn như sao nhí luôn. Chụp lại vài kiểu ảnh, lưu giữ khoảnh khắc cho con mà. Với lại, mình để ý, các bé nào được chăm sóc về định hình phong các, có điều kiện cho ăn mặc từ bé, lớn lên cũng tự tin hơn đó ạ. Cứ xem ảnh các sao hồi nhỏ đi. Sao nào cũng long lanh từ bé mờ. Tất nhiên, đây chỉ là quan điểm cá nhân mình thôi nhé.
trên mạng đầy loại ủng đi mưa đấy. Cứ mua loại nào không thấm nước, về tráng qua, ráo nước rồi hôm sau đi luôn được, không bị mùi, không hôi chân ấy. Nhà mình thì dùng Little Shondo. Mua cho bé lớn dùng xong thì bé nhỏ cũng dùng theo luôn. Kiểu thời trang cũng trung tính, bé nam bé nữ đều xài được. Mình không cầu kỳ lắm nhưng nếu biết mix với quần áo, váy vóc, nhìn các con cũng đáng yêu vô cùng.
Mình thì cũng thích đi siêu thị, trung tâm thương mại nghía đồ cho con. Mua trực tiếp vẫn thích hơn là đặt hàng online
Èo. Tụi nhỏ mới tập đi, ko nên đi dép lê. Mà kể cả lớn, trừ khi đi biển thì đi xỏ ngón chứ cứ phải sandal hay giày cho chắc chân ý ạ. Pconf chỉnh dáng đi cho các bạn nữa. Mình cứ thấy đi dép lê lôi thôi lắm
Vào trung tâm thương mại thì hoa mắt luôn. Không biết đâu mà lần. hí...hí... mình thì hay lên mạng lựa chọn xong kiếm đúng cửa hàng đó rồi lựa chọn.
Con nhà em toàn đi giày ạ. Cho quen. Em ấn tượng mãi câu chuyện của bạn em ngày đầu bước chân đi du học. Gặp thằng bạn Tây, nó bảo ng VN mà cũng biết đi giày à. Tức ói máu không?
em dùng sanh đan bitis đó mẹ nó ơi. Hàng thái nhiều hàng trôi nổi lắm, mang vào sợ rộp chân bé lại khổ