Theo các mẹ nên hay không nên cho chồng đi massage? Chồng em đợt này tự dưng có mấy ông bạn ở cty rủ rê đi massage, xả stress sau giờ làm. Chồng em không giấu em mà hỏi ý kiến, em cho anh ấy mới vui vẻ đi. Em không lo chồng em dám vào mấy chỗ massage vớ vẩn, chỉ lo bị bạn bè rủ rê lôi kéo lại sa ngã. Theo các chị thì các chị làm tn. Em cảm ơn!!
Đó em thì thấy cũng có nhiều chỗ massaga lành mạnh nhưng mình có được đi theo mấy ông ý đâu mà biết ạ, vẫn lo lắm a/c ạ
phòng bệnh vẫn hơn a/c nhỉ, khổ nỗi e ko được đi theo, chứ không em đi ngay vì bạn bè cơ quan e cũng chỉ quen 1,2 người, toàn đàn ông con trai mk con gái vào ko tiện
bác có hay đi massage không ạ, cho em xin vài địa chỉ uy tín với, từ lúc chồng em đề cập chuyện đi massage e ms để ý chứ bình thường cũng ko đi bao giờ ạ
Đi trên đường em thấy nhiều dịch vụ tẩm quất ng mù lắm bác ạ, không biết có uy tín, lành mạnh ko, em chưa đi bao giờ ạ
theo cách suy nghĩ của mỗi người thôi mấy má ạ. mk thì dù có cho phép hay không neus ck bạn đã nghiện cái đó thì cũng đi ak