Em lương tháng 10tr, ck làm kinh doanh lương ko ổn định, e có 2 bé đang đi lớp mầm hiện tại mỗi tháng e chỉ để dành ra được 3 triệu, còn các mẹ thì sao
bạn chi tiêu như thế là giỏi rồi, mình 10tr hiện đg 2 bé mà thang nào hết tháng đó có tiết kiệm được gi đâu.Từ lúc các con đi học tiểu học đến h mình thực sư không tk đc đồng lương nào, có vài đồng tiền từ trước khi đẻ bé thứ 2, h cố gắng ko chi tiêu phạm phải là may rồi.
lương mn 10tr còn lươg chồng nữa mà,, tháng có tháng ko nhưng những tháng có thì sẽ để ra đc nguyên lương của chồng + 3tr của mn nữa là cũng đc 1 khoản rôi f
Ôi e từ đầu năm tới giờ đang k tiết kiệm đc đồng nào còn nợ 6tr đây mà vẫn k đủ. Đang cố lay lắt vay mượn đâu qua thời kỳ khó khăn này. Cố gắng k rút tiết kiệm, hiz hiz
Nói thật là ck e làm kinh doanh mới bỏ vốn ra chưa thu về, ck e làm ở nhà cũng đc 2 năm rồi nhưng chưa có thu nhập, may 2vc cũng có ít vốn từ ngày trước thì ck e mới khởi nghiệp đc như vậy, hiện tại chỉ lương của e là chính thôi
Nhà mình dịch như thế này: Lương chồng 28tr + gửi tiết kiệm hưu trí 3tr5 Lương mình 7tr + gửi tiết kiệm hưu trí 3tr5 Chi tiêu trong nhà gói ghém trong 8tr, thuê nhà mất thêm 3tr6 nữa. Tổng cộng gần 12tr. Tiết kiệm được 23tr, cộng với 7tr hưu trí cho cả 2 vợ chồng. Trong số tiền tiết kiệm mình chia ra, 1/3 đầu tư nhà đất, 1/3 mua cổ phiếu trên sàn chứng khoán, 1/3 góp vốn cổ phần ở công ty chồng.
nhà e có 1 đứa con mà tháng nào cũng tiêu hết 12-15tr, nên chỉ xđ tiết kiệm được 10tr thui. Phấn đấu 3 năm nữa hòm2 tiền mua nhà, hy vọng sẽ đủ
Nhà bạn này là siêu nhân à. Nhà mình 4 người, tiền học của 2 đứa nhỏ cũng méo mặt luôn chứ chưa tính ăn uống, phát sinh, thuốc men ông bà, tiền nhà trả ngân hàng...
mà mn làm sale BĐS có thêm hoa hồng hay DT % từ đơn hàng nữa chứ,, đâu pải tháng nào cũng chỉ lương cứng như thế thôi đúng k
Nhà mình ở nước ngoài nên dịch thế cho dễ hiểu bạn ơi Mình may mắn không phải chịu chi phí cho ông bà nội ngoại. Bạn tính cả tiền gốc trả ngân hàng thì đội lên nhiều, mình nghĩ chỉ nên tính lãi thôi, vì gốc coi như là khoản tiết kiệm. Tiền học sợ nhỉ, mà xung quanh ai cũng học nữa. Nhà mình cũng có 3 bạn bé, nhưng con nhà mình không đi học thêm.